Nỗ lực của Nàng Bức

CSVN – Nàng Bức – Công nhân Nông trường Bachiang I, Công ty CPCS Việt – Lào từng qua Việt Nam để tham dự Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su, nhưng lần này, vinh dự được ngồi ở hàng ghế Đoàn chủ tịch tại Đại hội thi đua yêu nước VRG lần thứ IV, là một dấu ấn không thể quên trong cuộc đời chị.
Nàng Bức vinh dự được ngồi hàng ghế Đoàn chủ tịch tại Đại hội Thi đua yêu nước VRG. Ảnh: Tùng Châu
Nàng Bức vinh dự được ngồi hàng ghế Đoàn chủ tịch tại Đại hội Thi đua yêu nước VRG. Ảnh: Tùng Châu
Làm việc hết mình, không ngại gian khó

Những ngày đầu chị còn mơ hồ về cây cao su qua những lần công ty tuyển công nhân, qua lời kể của bạn bè. Khi đó công việc của chị chỉ là phụ giúp gia đình trồng lúa nước, trồng mì. Thu hoạch chỉ đủ và có khi còn thiếu thốn cho sinh hoạt hằng ngày. Với sự ủng hộ của gia đình, chị đăng ký vào làm công nhân cao su tại Nông trường Bachiang I, với mong muốn có thu nhập ổn định để lo cho gia đình. Chị luôn làm việc hết mình, không ngại gian khó, qua quá trình rèn luyện đến nay chị đã thành thạo việc cạo mủ cao su.

Chia sẻ với chúng tôi về đời sống thay đổi khi vào làm công nhân cao su, chị hồ hởi: “Trước đây tôi đã quen với việc trồng hoa màu, lúa nước, thu nhập bấp bênh. Sau khi vào làm công nhân cao su, nhờ công việc này đời sống gia đình tôi đã thay đổi hẳn, thu nhập một tháng hiện tại dao động từ 2,5 – 3 triệu kip. Có nguồn thu nhập ổn định, tôi bắt đầu xây nhà mới và mua sắm những vật dụng cần thiết, số tiền còn lại để dành dụm cho tương lai”.

Nói về việc cạo mủ cao su, chị cho biết: “Mới đầu vào làm công nhân học cạo cũng khó thật nhưng tôi nghĩ nếu nỗ lực thì mọi việc không có gì là trở ngại, còn lười biếng thì việc gì cũng khó khăn. Có của ăn của để, đời sống ngày càng khấm khá, tuy thời gian vào làm công nhân còn ít hơn so với các anh chị công nhân ở Việt Nam nhưng tôi luôn tự nhủ phải luôn gắn bó lâu dài với công
việc này, vì nhờ có cao su mà đời sống gia đình tôi đã tốt hơn rất nhiều”.

May mắn được là công nhân cao su

Trước đây khái niệm về thi đua khen thưởng còn quá xa lạ với chị, nhưng từ khi vào làm công nhân chị đã tìm hiểu và dần quen với việc làm tốt sẽ được biểu dương, ghi nhận. Đó là nguồn động lực rất lớn để giúp chị có được những thành tích như ngày hôm nay. Không những là thợ giỏi của công ty, mà vào những đợt thi đua nước rút cuối năm chị nhiều lần còn được khen thưởng nóng
tại vườn cây. Không chỉ chị mà ông xã chị cũng là công nhân cao su. Chị hào hứng: “Đây là môi trường làm việc rất tốt, các chế độ đãi ngộ, chính sách, lương thưởng luôn cấp phát kịp thời. Đồng thời qua công việc đã giúp tôi học hỏi thêm nhiều điều ở các anh chị người Việt”.

Chỉ gắn bó với cao su mới bốn năm nhưng Nàng Bức đang từng ngày cố gắng phấn đấu, ra sức thi đua để hoàn thành nhiệm vụ cấp
trên giao. Suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, chị luôn nhoẻn miệng cười. Chị khoe: “Không chỉ thu nhập ổn định mà tôi còn có nhiều dịp được mở mang tầm mắt, đặc biệt lần này tôi rất vinh dự khi được tham gia Đoàn chủ tịch tại Đại hội thi đua yêu nước của Tập đoàn. Điều đó chứng tỏ lãnh đạo Tập đoàn rất quan tâm đến công nhân cao su tại nước bạn. Được gặp gỡ nhiều anh chị tại Đại
hội là dịp để tôi hiểu thêm về VRG, về những dự án đầu tư của VRG tại Lào”.

Minh Nhiên