Phun thuốc

Mùng 8 tháng 3

Mùng tám tháng ba của các bà

Đàn ông xin hãy biết điều nha

Áo quần giặt rũ xong vào bếp

Cơm cháo xào kho tiếp dọn nhà

Con khóc – mau mau chừng bị hét

Cháu đòi – gấp gấp kẻo nghe la

Quên trò hống hách quen đầy đọa

Sáng sớm dâng hoa tối tặng quà.

THÀNH NAM

Phun thuốc
  • Tui đố ông cây cao su khác gì so với các cây công nghiệp và nông nghiệp khác?
  • À khác nhiều à nha, lớn nhất là các cây khác thường trồng thu hoạch hoa quả, ở đây cao su mình thu hoạch mủ, rồi gỗ…
  • Ái chà chà, cái đó thì ai mà chẳng biết nhỉ. Nói sao ta, ý tui là khác trong cách chăm sóc đi.
  • Chăm sóc hả…Sao ta, nhổ cỏ, bón phân…cao su mình cũng có. À, tưới nước. Đúng rồi, cao su mình không cần tưới nước.
  • Có tưới đó nha ông. Tui có biết có những vùng trồng mới gặp khi thời tiết bất thuận nắng hạn anh em phải kéo xe bồn ra tưới để đảm bảo tỷ lệ cây sống đó. Thôi huỵt tẹc với ông cho rồi. Ý tui là cái máy phun thuốc đó. Mấy cây khác thấp thấp thì còn dùng bình xịt, còn cao su mình phải dùng máy cày kết hợp máy phun công suất lớn phun lên cao hàng chục mét. Không thấy khác sao. Hì hì…
  • Ối trời, cha nội này, rảnh quá hả. Thôi đi ra cùng anh em phun phòng phấn trắng trên lô của mình để vườn cây có bộ lá ổn định năm nay cho mủ nhiều nè.

HAI CẠO

Quý ông nhớ nhé!

Năm nào 8/3, bác Tám phu công- tra cũng chọn lọc những câu chuyện phù hợp kể cho đám thợ cạo hậu bối nghe. Đặc biệt, là cánh nam giới phải nghe, biết để các ông san sẻ yêu thương đến “một nửa” của mình.

– Chúng cháu nôn nóng được nghe quá bác!

– Vậy sao. Chuyện là có một bà vợ than trách người chồng vầy nè: “Ông không

tập trung thực hiện nhiệm vụ đấy nhé”. Ông chồng trả lời lại: “Người ta khuyến khích mỗi cặp vợ chồng chỉ có 2 con thôi. Trong khi bà sinh năm một liên tù tì 4 đứa con rồi. Bà còn đòi hỏi gì chứ?”. (Cười khúc khích…)

 Bà vợ cũng thế, thấm ý cười xong nghiêm nghị giọng: “Hứ! Nhiệm vụ quan

trọng hơn việc đấy”.

– Việc đấy, đấy (lại cười…)

 Ông chồng hiểu ý đáp rằng: “Này nhé, nhiệm vụ ở cơ quan tôi luôn làm tốt,

gương mẫu, được khen thưởng, được thăng tiến chức vụ. Lúc về nhà, tôi nấu ăn, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, buổi chiều đón con học về… được bà thưởng mua cho tôi thùng bia nhậu thì không tập trung nhiệm vụ chỗ nào?

– Vụ này là bà vợ sai rồi phải không bác?

– Không, ông chồng sai, còn bà vợ đúng đấy.

– Ông chồng không sai đâu ạ! Trong câu chuyện này phải công nhận người

chồng là mẫu đàn ông giỏi giang hiếm hoi trên cả tuyệt vời bác ơi!

– Ông chồng sai chỗ này nè. Bà vợ buộc phải nói huỵch toẹt, thẳng thừng,

chẳng e dè vòng vo nữa: “Tui kêu ông đưa tiền lương, tiền thưởng cho tui chi tiêu mua sắm, ăn uống, con cái học hành. Ông thì tránh né, có chịu tập trung thực hiện nhiệm vụ nộp tiền cho tui đâu”. Vậy là…

Mọi người đã hiểu ra, rõ là: Ông chồng trong câu chuyện tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ, làm hết 9 việc, còn 1 việc thiếu tập trung thì cũng coi như không hoàn thành nhiệm vụ phải không quý ông!?.

Lại sắp đến 8/3 rồi, quý ông phải tập trung thực hiện nhiệm vụ đầy đủ cho chị

em phụ nữ đấy nhé. Hừm… tránh né hay lơ là sẽ biết tay chị mày! Hí hí… (ngày phụ nữ vùng lên mờ!).

NGUYỄN CỦ CẢI