Dịch bệnh rồi sẽ qua, yêu thương sẽ lại về…

… “Rồi sẽ ổn thôi, yêu thương sẽ lại về, tôi mong lắm được nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của thầy cô, nụ cười hồn nhiên của các con khi đến trường, nụ cười tri ân của các bậc phụ huynh về thành quả học tập của các con trong năm học đặc biệt. Điều đó chắc chắn sẽ đến. Và chúng ta hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi Covid-19. Hãy vịn vai nhau để đi nếu mệt nhé!”

Cổng trường THPT Lê Quý Đôn (Nam Định)

Đó là những lời nhắn gởi yêu thương, đầy tâm huyết trong bức thư của thầy Nguyễn Văn Đằng – Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (Nam Định) viết gửi đến các học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp khi 61 thầy cô giáo và học sinh trường này phải đi cách ly tập trung vì trường có một học sinh mắc Covid-19. Toàn bộ hoạt động của nhà trường phải tạm dừng để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Lá thư của thầy hiệu trưởng làm thổn thức bao bạn đọc và lay động trái tim nhiều học trò, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh trong thời điểm khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt, khi dịch bệnh Covid- 19 đang hiện hữu, lây lan các tỉnh thành trong cả nước. Khi cả thế giới vẫn đang phải gồng mình vật vã chống chọi, tìm cách thích nghi, sống chung cùng đại dịch. Và ngay chính trên dải đất hình chữ S, mỗi người dân Việt Nam cũng thế, tất cả mọi biện pháp để phòng chống dịch đã được kích hoạt và thực thi nghiêm túc, thế nhưng khi dịch bệnh bùng phát, trong mỗi người vẫn khó tránh khỏi những hoang mang, hụt hẫng, chới với khi từng ngày con số lây nhiễm trong cộng đồng ngày một gia tăng.

Với ngành giáo dục, năm học 2020 – 2021 là một năm khá đặc biệt – một năm học ngắn ngủi và một mùa hè đến sớm. Học sinh cuối cấp tốt nghiệp giã từ mái trường mà không có trao phần thưởng, không có lễ chia tay, lễ tri ân trưởng thành và không kịp nói với nhau cả những lời tạm biệt…

Kết thúc năm học, đó là niềm vui vỡ òa của những cô cậu học sinh vô tư hiếu động và cũng dịp các em được trải lòng trong Lễ tri ân và trưởng thành. Đối với học sinh cuối cấp thì đây là mùa chia xa, với những trang lưu bút học trò, những “cánh phượng hồng ngẩn ngơ” xa thầy cô, bè bạn, xa mái trường yêu dấu với bao kỷ niệm xao xuyến vấn vương, mùa của nền móng đầu tiên, bệ phóng tương lai, nền tảng của ngôi nhà mơ ước…

Nhưng Covid – 19 đã đảo lộn tất cả, phá vỡ sự bình yên của nhịp sống đời thường, phá tan bao dự định tốt đẹp của thời áo trắng. Tất cả ập đến quá bất ngờ. Đến thời điểm này, nhiều trường phổ thông ở những vùng chưa có dịch “chạy nước rút” thi học kỳ với tần suất dày đặc để kết thúc năm học, và nhiều tỉnh thành có dịch học sinh phải ngừng đến trường đảm bảo quy định phòng chống dịch, còn học sinh cuối cấp ôn thi trong trạng thái “phấp phỏm âu lo”…

Biết bao giọt nước mắt xúc động khi đọc bức tâm thư nhiệt thành của thầy Đằng: “Thầy biết các con đang rất lo lắng cho sức khoẻ của bản thân, gia đình, thầy cô và bạn bè nhất là những người đang và sẽ phải cách ly xã hội để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Ngay tại thời điểm này sự bình tĩnh sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Thầy tin vào ý chí và nghị lực của các con”.

Hơn lúc nào hết,“ý chí, nghị lực là bệ phóng đưa con người đến với thành công” – những lời rút ra từ “gan ruột” của thầy hiệu trưởng chính là thông điệp “Chung tay đẩy lùi Covid – 19”, tạo sức mạnh niềm tin, nghị lực đến toàn thể học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh. Lời nhắn gởi của thầy Đằng trở thành động lực cổ vũ tinh thần, ý chí, nghị lực cho tất cả các em học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhất là những sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

“Hãy vịn vai nhau để đi nếu mệt nhé!”. Chắc chắn rồi, điều chúng ta có thể làm cho chính mình, cho mọi người trong lúc này là hãy yêu thương nhau, sống thật tốt với nhau ngay từng giây từng phút hiện tại và lạc quan mong chờ những điều tốt đẹp ở tương lai. Hãy mạnh mẽ chiến đấu, chủ động “tấn công” trên mặt trận đầy cam go thách thức – Dịch bệnh rồi sẽ qua…

MINH KHÔI