Điểm mới

  • Tui đố ông điểm mới ở Hội thi bàn tay vàng năm nay là gì?
  • Dễ ợt. Thì lần đầu tiên sẽ có giải đặc biệt dành cho thí sinh nữ cao điểm nhất chứ gì nữa.
  • Hay vậy ta. Vậy là sau bao lần trăn trở, Ban tổ chức hội thi ngành mình đã có quyết sách rất hợp lý, động viên chị em thợ giỏi mình để công bằng hơn so với nam giới.
  • Đúng rồi, về tốc độ chạy chị em sao bằng mấy anh được. À hội thi năm nay còn có quy mô lớn hơn mấy lần trước đó, về số thí sinh và các đoàn. Hứa hẹn một kỳ hội thi thành công rực rỡ đó nha.

HAI CẠO

Dặn chồng mùa World Cup

World cup vui đừng cá độ nha

Không nghe lời vợ chết với bà!

Lai rai thêm hứng thì còn được

Đen đỏ ăn tiền quyết chẳng tha

Khối kẻ bán nhà ra ống cống

Có người bỏ mạng tới tha ma

Nhìn gương phá sản còn tù tội

Mà tránh cho xa… lão xã à!

ĐỖ VĂN TÂN

“Cúp đạo”

Trước giờ cậu Tân đi Dầu Tiếng tham dự hội thi thợ giỏi cấp ngành, đồng nghiệp xúm lại động viên thật đông vui. Cậu Tân hứa hẹn là sẽ “thi đấu” hết mình để không phụ lòng mong đợi của mọi người trong tổ.

Lúc cậu Tân bước lên xe, có tiếng nói với theo:

  • Đi thi giật cúp vàng đem về nha Tân!

Nghe tiếng dặn dò quen thuộc, cậu ngoái lại nhìn thì đúng là bác Tám phu công- tra. Bác đến tiễn chân cậu nhưng muộn đây mà!

  • Dạ! Cháu hứa với bác.

Xe chở cậu Tân đi xa rồi, cô Hoài mới phân bì:

  • Bác quan tâm cậu Tân đi thi thợ giỏi thôi, rồi còn nhắn nhủ lãnh cúp này nọ thiệt là ghen tỵ. Bác chẳng hề động viên tụi cháu gì hết trơn trọi. Trong khi vườn cây chúng cháu đang cạo thuộc nhóm giống cây kém hiệu quả, năng suất cho mủ thấp. Chúng cháu tháng nào cạo mủ cũng rượt đuổi với sản lượng định mức muốn nín thở mới theo kịp.
  • Con nhỏ này lém lĩnh thiệt. Bác cháu mình không đi theo cổ động tinh thần cho cậu Tân được. Cậu Tân hiền lành, nhút nhát, trong tổ có một mình cậu được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi. Bác nhắn gửi hi vọng là cậu sẽ tự tin cố gắng hơn. Vì cuộc thi quy tụ cả hàng trăm thợ giỏi khắp mọi miền đất nước về tranh tài. Không riêng gì bác đâu, mà các cháu cũng mong là cậu Tân đi thi đưa cúp vàng về đấy thôi!

Cô Hồng nũng nịu thỏ thẻ:

  • Dạ! Mà cũng muốn bác quan tâm chúng cháu nữa mới chịu!

Bác Tám cười:

  • Vậy sao? Mà này, theo như lãnh đạo đơn vị có

thợ giỏi cấp ngành, đồng nghiệp xúm lại động viên thật đông vui. Cậu Tân hứa hẹn là sẽ “thi đấu” hết mình để không phụ lòng mong đợi của mọi người trong tổ.

Lúc cậu Tân bước lên xe, có tiếng nói với theo:

  • Đi thi giật cúp vàng đem về nha Tân!

Nghe tiếng dặn dò quen thuộc, cậu ngoái lại nhìn thì đúng là bác Tám phu công- tra. Bác đến tiễn chân cậu nhưng muộn đây mà!

  • Dạ! Cháu hứa với bác.

Xe chở cậu Tân đi xa rồi, cô Hoài mới phân bì:

  • Bác quan tâm cậu Tân đi thi thợ giỏi thôi, rồi còn nhắn nhủ lãnh cúp này nọ thiệt là ghen tỵ. Bác chẳng hề động viên tụi cháu gì hết trơn trọi. Trong khi vườn cây chúng cháu đang cạo thuộc nhóm giống cây kém hiệu quả, năng suất cho mủ thấp. Chúng cháu tháng nào cạo mủ cũng rượt đuổi với sản lượng định mức muốn nín thở mới theo kịp.
    • Con nhỏ này lém lĩnh thiệt. Bác cháu mình không đi theo cổ động tinh thần cho cậu Tân được. Cậu Tân hiền lành, nhút nhát, trong tổ có một mình cậu được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi. Bác nhắn gửi hi vọng là cậu sẽ tự tin cố gắng hơn. Vì cuộc thi quy tụ cả hàng trăm thợ giỏi khắp mọi miền đất nước về tranh tài. Không riêng gì bác đâu, mà các cháu cũng mong là cậu Tân đi thi đưa cúp vàng về đấy thôi!

Cô Hồng nũng nịu thỏ thẻ:

  • Dạ! Mà cũng muốn bác quan tâm chúng cháu nữa mới chịu!

Bác Tám cười:

  • Vậy sao? Mà này, theo như lãnh đạo đơn vị có than thở với bác, đối với vườn cây các cháu đang cạo là được trồng thử nghiệm. Cùng một giống cây cao su đó nhưng trồng nơi khác thì cho mủ thật nhiều, hàm lượng DRC rất cao, hiệu quả kinh tế rõ rệt. Khi đem giống về đơn vị trồng, do khác nhau thổ nhưỡng, khí hậu… mặc dầu cây cao su sinh trưởng tốt, không bệnh hại mà sản lượng mủ thấp kém. Được biết, lãnh đạo đơn vị đã đưa vào quy hoạch thanh lý, còn chờ cấp trên phê duyệt là cưa trồng mới đó chứ.
  • Thật hả bác? Vậy chúng cháu lại nghĩ oan cho bác không quan tâm, thiệt là có lỗi…
  • Không lỗi phải gì hết. Lãnh đạo nói sẽ giảm kế hoạch cho công nhân cạo những vườn cây có năng suất mủ thấp. Nhân dịp này, các cháu phấn đấu cạo mủ thật tốt. Phải thể hiện bằng kết quả hoàn thành và vượt mức kế hoạch mủ mới được. Qua đó, nhằm tăng tiền lương thu nhập cuối năm. Đặc biệt, là giật cúp… nữa nghen!
  • Dạ! Không tranh nổi cúp vàng đâu bác ơi!
  • Sao không. Nhưng cúp vàng, cúp bạc… đã trao cho thí sinh tham dự hội thi rồi. Các cháu lấy… “cúp đạo” xứng tầm rồi!
  • Cúp này nghe lạ quá bác?
  • “Cúp đạo” tức là… cạo đúp đó mà!

Mọi người bật cười. Việc tăng năng suất lao động cạo mủ 2 lô/ngày để hoàn thành định mức chào mừng hội thi và tăng thêm thu nhập tiền lương cuối năm, bác lại nghĩ ra câu chuyện “Cúp đạo” với kiểu chơi chữ, nói lái thật là hóm hỉnh và đúng chất … tếu táo của bác Tám khiến cả tổ cười vang…

NGUYỄN CỦ CẢI