Biến đất hoang thành vườn hoa

CSVN – Những năm gần đây cánh đồng hoa trên đường Tam Đa, Q.9, TP.HCM là địa điểm quen huộc của nhiều người dân. Nơi đây, những đóa hoa tràn ngập khoe sắc rực rỡ, thu hút hiều bạn trẻ đến tham quan, vui chơi, chụp hình vào dịp cuối tuần.

Ông Trần Trọng Sáng – Chủ vườn hoa
Vườn hoa là nơi thu hút nhiều gia đình và giới trẻ đến vui chơi vào mỗi dịp cuối tuần
Những luống hoa hướng dương rực khoe sắc
Vườn hoa với nhiều loại hoa đua sắc quanh năm

Khu đất nhà ông Lý Văn Sáng ở đường Tam Đa, Q.9, nằm ở phía Đông, cách trung tâm TP.HCM khoảng 20km, rộng hơn 4ha vốn nằm trong khu vực quy hoạch Khu du lịch sinh thái TP.HCM. Đã từ lâu ông và người dân có đất lân cận bỏ hoang không nuôi trồng gì. Với sở thích làm vườn, đam mê trồng hoa, ông Sáng đã “biến” khu đất hoang của mình và mượn thêm đất của người quen thành cánh đồng hoa rộng hơn 4ha với đủ loại như: hướng dương, hoa sen, chuồn chuồn…

Đến đây, du khách, nhất là các bạn trẻ không chỉ hòa mình vào không gian yên bình như ột vùng nông thôn mà còn được thỏa sức chụp ảnh. Giá vé vào cổng chỉ 40.000 đồng/người, vườn mở cửa từ sáng đến chiều tối. Ngoài ra, chủ vườn còn mở thêm dịch vụ cho thuê áo dài, áo bà ba, yếm… để đáp ứng nhu cầu của khách đến tham quan chụp ảnh
kỷ niệm.

Ông Sáng cho biết: “Khu đất nhà tui và một số hộ lân cận vốn bỏ hoang vì đây là khu đất nằm trong dự án Khu du lịch sinh thái của TP. Đất nhiều, bỏ hoang uổng phí tui nảy ra ý tưởng tạo khu vườn để bà con ở thành phố có nơi đến thư giãn, chụp hình vào những ngày cuối tuần và cũng để thỏa thú đam mê trồng hoa. Trồng cũng cực lắm, hoa hướng dương nở trong vòng 2 tuần sẽ tàn nên tôi kết hợp nhiều loại hoa như: sen, chuồn chuồn, mồng gà… để du khách đến thay đổi không khí, lại có hoa các loại tha hồ chụp hình”.

VŨ PHONG