Dù làm ở đâu, việc gì thì vẫn luôn cố gắng

CSVN – “Bản thân sinh ra là con nhà nông, nên dù ở đâu hay làm việc gì thì mình vẫn luôn cố gắng để hoàn thành”.

Trương Văn Phúc tại Lễ trao tặng danh hiệu Công nhân cao su ưu tú khu vực Tây Nguyên

Suy nghĩ ấy đã giúp Trương Văn Phúc luôn là gương sáng trong lao động sản xuất, là một trong 3 công nhân (CN) cao su ưu tú của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray được Công đoàn (CĐ) CSVN vinh danh vào tháng 5 vừa qua.

Gương sáng trong lao động sản xuất

3 năm gần đây, Trương Văn Phúc – CN tổ 8 – Nông trường Mo Rai I đều đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, năm nào cũng được VRG, CĐ CSVN khen thưởng và luôn là một trong số những người hoàn thành sản lượng sớm nhất tổ, của nông trường.

Anh Đặng Văn Biên – Giám đốc Nông trường I cho hay: “Nhiều năm qua, Trương Văn Phúc là một trong số những CN tiêu biểu nhất của nông trường. Sự nổi trội của Phúc đã được thể hiện rõ trong kết quả lao động sản xuất. Cụ thể, 3 năm gần đây anh đều vượt kế hoạch, được lãnh đạo các cấp khen, thưởng”.

Theo lời kể lại của người chú, Trương Văn Phúc quyết định đến với vùng biên giới, gắn bó với  cây cao su nhằm thay đổi cuộc sống gia đình. Anh Phúc chia sẻ: “Những ngày đầu khi mới đến, tôi thấy sợ và lo lắng bởi tứ bề là rừng núi, dân cư không có, giao thông đi lại khó khăn, nhà ở tạm bợ… thế nhưng với sự động viên của anh em, lãnh đạo công ty, nông trường tạo điều kiện về nơi ăn chốn ở và sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, tôi đã quyết tâm ở lại để gắn bó cuộc đời mình với cây cao su nơi vùng biên cương này”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Nghệ An, Trương Văn Phúc luôn biết mình phải làm gì để vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, anh tâm sự: “Bản thân sinh ra là con nhà nông, nên dù ở đâu hay làm việc gì thì mình vẫn phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt phần việc được giao. Tôi không nghĩ mình giỏi, càng không

Gương sáng trong lao động sản xuất

3 năm gần đây, Trương Văn Phúc – CN tổ 8 – Nông trường Mo Rai I đều đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, năm nào cũng được VRG, CĐ CSVN khen thưởng và luôn là một trong số những người hoàn thành sản lượng sớm nhất tổ, của nông trường.

Anh Đặng Văn Biên – Giám đốc Nông trường I cho hay: “Nhiều năm qua, Trương Văn Phúc là một trong số những CN tiêu biểu nhất của nông trường. Sự nổi trội của Phúc đã được thể hiện rõ trong kết quả lao động sản xuất. Cụ thể, 3 năm gần đây anh đều vượt kế hoạch, được lãnh đạo các cấp khen, thưởng”.

Theo lời kể lại của người chú, Trương Văn Phúc quyết định đến với vùng biên giới, gắn bó với  cây cao su nhằm thay đổi cuộc sống gia đình. Anh Phúc chia sẻ: “Những ngày đầu khi mới đến, tôi thấy sợ và lo lắng bởi tứ bề là rừng núi, dân cư không có, giao thông đi lại khó khăn, nhà ở tạm bợ… thế nhưng với sự động viên của anh em, lãnh đạo công ty, nông trường tạo điều kiện về nơi ăn chốn ở và sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, tôi đã quyết tâm ở lại để gắn bó cuộc đời mình với cây cao su nơi vùng biên cương này”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Nghệ An, Trương Văn Phúc luôn biết mình phải làm gì để vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, anh tâm sự: “Bản thân sinh ra là con nhà nông, nên dù ở đâu hay làm việc gì thì mình vẫn phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt phần việc được giao. Tôi không nghĩ mình giỏi, càng không

Gương sáng trong lao động sản xuất

3 năm gần đây, Trương Văn Phúc – CN tổ 8 – Nông trường Mo Rai I đều đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, năm nào cũng được VRG, CĐ CSVN khen thưởng và luôn là một trong số những người hoàn thành sản lượng sớm nhất tổ, của nông trường.

Anh Đặng Văn Biên – Giám đốc Nông trường I cho hay: “Nhiều năm qua, Trương Văn Phúc là một trong số những CN tiêu biểu nhất của nông trường. Sự nổi trội của Phúc đã được thể hiện rõ trong kết quả lao động sản xuất. Cụ thể, 3 năm gần đây anh đều vượt kế hoạch, được lãnh đạo các cấp khen, thưởng”.

Theo lời kể lại của người chú, Trương Văn Phúc quyết định đến với vùng biên giới, gắn bó với  cây cao su nhằm thay đổi cuộc sống gia đình. Anh Phúc chia sẻ: “Những ngày đầu khi mới đến, tôi thấy sợ và lo lắng bởi tứ bề là rừng núi, dân cư không có, giao thông đi lại khó khăn, nhà ở tạm bợ… thế nhưng với sự động viên của anh em, lãnh đạo công ty, nông trường tạo điều kiện về nơi ăn chốn ở và sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, tôi đã quyết tâm ở lại để gắn bó cuộc đời mình với cây cao su nơi vùng biên cương này”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Nghệ An, Trương Văn Phúc luôn biết mình phải làm gì để vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, anh tâm sự: “Bản thân sinh ra là con nhà nông, nên dù ở đâu hay làm việc gì thì mình vẫn phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt phần việc được giao. Tôi không nghĩ mình giỏi, càng không nghĩ đến việc làm tốt để đạt danh hiệu, tôi chỉ biết nỗ lực cạo mủ thật tốt để có được năng suất và sản lượng cao nhất”.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh cũng mong muốn được gắn bó với cây cao su đến hết tuổi lao động, bởi theo Phúc: Trước đây, chưa khi nào tôi cầm một lúc trên 10 triệu đồng trong một tháng làm việc, ở quê giỏi thì cũng được 2 mùa lúa đủ để ăn, ai gọi việc gì làm việc ấy, lấy đâu ra tiền mà bỏ túi. Huống chi nghĩ đến những chuyện lớn hơn như xây nhà, mua xe máy, sắm sửa nhiều vật dụng đắt tiền, có giá trị cao hay tích lũy…

Nỗ lực để được dự Hội thi Bàn tay vàng cấp ngành

Theo anh chị em ở tổ 8 thì Trương Văn Phúc không chỉ là gương sáng trong lao động sản xuất mà anh còn rất năng nổ trong các hoạt động phong trào, nhất là phong trào “Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi”, anh chịu khó và tích cực tập luyện để nâng cao tay nghề.

Chính vì thế, từ ngày công ty tổ chức Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su, lần nào anh cũng tham gia, cụ thể anh đạt giải ba cấp nông trường vào các năm 2017 và 2018, giải khuyến khích cấp công ty năm 2018.

Là thành viên trong đội tuyển tham dự Hội thi BTV cấp ngành, anh hiểu rất rõ áp lực và nỗ lực phấn đấu để có thể đạt thành tích cao. Tuy chưa đạt được những thành tích tốt, nhưng anh vẫn thể hiện quyết tâm: “Mục tiêu của tôi là sẽ cố gắng hết sức, chuẩn tay dao để có thể đạt một suất đại diện cho công ty tham gia cấp ngành”.

VĂN VĨNH