Mủ mình mình xài

Tư Mủ biết tin gì chưa?

– Tin gì mà ông hớn hở thế? Giá mủ tăng hử?

– “Nóng” hầm hập nha! Tập đoàn mình mới “ra lò” vỏ xe “ba sao VRG” đó.

– Oách vậy hả. Bao nhiêu một chiếc, để tui mua thay cho con ngựa sắt đưa tui đi cạo mủ hằng ngày coi, vừa bị thủng vỏ nè. Người trong ngành có được giảm giá không?

– Tập đoàn mới chỉ sản xuất vỏ xe tải thôi ông ạ. Đang sử dụng cho xe bồn chở mủ thôi. Vỏ xe máy thì chưa, chắc vài năm nữa.

– Vậy hả, vậy sau này mình sẽ được xài sản phẩm làm từ mủ do chính tay mình cạo ra hả. Mủ mình mình xài chứ không phải đưa toàn bộ sang bên Tây hả. Đúng là phấn khởi thiệt.

Hai Cạo

Buồn vì hoàn thành ước mơ

Hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm, bỗng dưng người chồng nhìn vợ thở dài:

  • Em nói ngày xưa có nhiều người từng cầu hôn với em lắm phải không?

Người vợ nhìn chồng đầy nghi ngờ rồi nói:

  • Ừ, cũng có vài người nhưng mà em đã từ chối hết rồi! Anh chồng lại tiếp tục thở dài:
  • Em biết không, nhiều khi anh chỉ ước em đồng ý lấy cái người đầu tiên cầu hôn với em ấy. Như thế có phải hạnh phúc hơn nhiều không?

Cô vợ cười lớn đáp:

  • Anh ước làm gì, em chẳng phải đã đồng ý lấy anh rồi đấy sao?

– !?!

Đông Quân (st)

a lo giua duongTôi có vợ rồi!

Tối đó, người chồng uống rượu say và trở về nhà, nôn mửa, quát tháo om sòm..

Người vợ đỡ anh ta vào trong phòng, rồi quay ra dọn dẹp mọi thứ…

Sáng hôm sau, anh ta thức dậy, nhớ lại mọi chuyện và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cơn giận dữ của người vợ.

Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một tờ giấy nhắn đặt trên bàn cạnh giường: “Anh yêu à, bữa sáng yêu thích của anh đã sẵn sàng trên bàn rồi nhé! Em phải ra ngoài sớm để mua một ít đồ. Em sẽ về sớm với anh, chồng yêu à! Em yêu anh”.

Người chồng quá đỗi kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh gọi đứa con trai vào và hỏi.

Cậu bé nói: Tối qua, lúc mẹ đưa bố lên giường, mẹ cố gắng cởi giày và áo sơ mi của bố ra, bố say bí tỉ rồi, nhưng bố nói: “Này cô kia! Đừng đụng vào tôi! Tôi có vợ rồi!”.

M.T (st)

Thử máu

Hai nông dân trong hành lang bệnh viện. Anh chàng ít tuổi hơn có vẻ bồn chồn, hỏi thăm:

  • Bác khám gì ạ?
  • “Già” đến để thử máu.
  • Thế ư! Không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ?
  • Họ sẽ chích vào

Nghe vậy, người nông dân ít tuổi run bắn lên, mặt mũi tái mét.

Ông lão thử máu liền hỏi:

  • Chú em làm sao thế? Sao chú lại hoảng sợ vậy?
  • Dạ, cháu đến đây để…. thử nước tiểu.

Mủ Dây (st)