Mùa không ngủ

Ảnh: Trần Tình
Ảnh: Trần Tình

Ngày làm việc bắt đầu từ lúc nửa đêm
Và kết thúc vào chiều hôm sau nữa
Mùa cạo – những mắt quầng thiếu ngủ
Nhờ bàn tay em rừng xanh thêm sức sống
Thầm lặng trong sương với làn áo mỏng manh
Tiếng gió bấc ngoài hiên vẫn chòng chành
Trên nệm ấm người người say trong mộng
Cám ơn em người công nhân lao động
Mang lại niềm vui cho cuộc sống bao người
Đi giữa rừng chiều tôi thầm gọi em ơi
Mỗi tuổi đời em là mỗi mùa cao su thay lá.

Nguyễn Hữu Nghĩa
(Dầu Tiếng – Bình Dương)

Sống đẹp

Tuổi thanh xuân cống hiến đã bao năm
Nay gác lại một thời son trẻ
Tuổi tuy già nhưng chí ta vẫn trẻ
Đi đó đây viết báo yêu nghề
Với tư cách cộng tác viên đam mê
Như dòng nhựa mãi dâng đời không mỏi
Những cảnh vật con người
những nông trường sáng chói
là niềm tin trên trang báo ngày ngày
viết cho đời ta vẫn viết mê say
và hôm nay
Hãy sống vui đừng để năm tháng chờ
Đời có vậy tuổi ta còn có vậy
Sống làm sao cho đời phải thấy
Nắng vàng chiều thật đẹp trước hoàng hôn.

Nguyễn Thị Nhị