Đẹp lắm

Ảnh: Nguyễn Văn Đảnh
Ảnh: Nguyễn Văn Đảnh

Vườn cây con cạo hôm nay
Có bàn tay bố tháng ngày chắt chiu
Bố giờ tuổi tác đã nhiều
Chăm hoa nuôi lộc sớm chiều khỏa khuây
Khi nghe lũ lụt gió lay
Bố trăn trở mãi nhớ về vườn cây
Mà thương đồng đội đêm ngày
Gom từng giọt mủ dựng xây cho đời
Nông trường đẹp lắm bố ơi
Muôn người như một không dời đổi thay
Quyết tâm sản xuất hăng say
Nhiều bông hoa đẹp nở đầy làng quê.

Hà Thúc Lan

Xen canh

Vườn trồng mới nắng hạ về rực rỡ
Cơn bão mùa không ngăn nổi tiếng ve
Ngọn cao su vẫn ru mình khe khẽ
Đêm âm thầm cùng lặng lẽ thời gian
Heo may tới vườn trồng mới thu sang
Hoa bí đỏ rực mình lên trong gió
Dưa hấu tươi vẫn trầm ngâm đứng đó
Gửi nồng nàn vào êm dịu trời mây
Chuối xanh tươi trĩu buồng v ẫy gọi
Chín vàng rồi tỏa ngát m ùi hương
Mùa thu hoạch quả ngon người hái
Tấm lòng người vẹn nguyên trong cây trái
Ăn vào rồi thấy ngọt mãi trong tim.

Nguyễn Thị Nhị

Khen người lao động

(Tặng CB CN xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)
Ai về thăm xã Hố Nai ba
Công ty Cao su Hố Nai ta
Xem mọi người hăng say lao động
Chăm bón cây xanh tốt mượt mà
Mới bảy giờ sáng đã rộn ràng
Tổ nhận, tổ trộn phân râm ran
Định mức phân báo theo tỷ lệ
Nói cười rộn rã vọng âm vang
Xe cộ các loại bốc chở đầy
Đến từng hốc nhỏ t ận từng cây
Tất cả các lô đều có đủ
Dưới ánh nắng vàng gió khẽ lay
Cỏ gốc phun thuốc chết khô ngay
Đậu phụ trồng xen dưới hàng cây
Chống được cỏ dại giúp cây tốt
Thực bì dọn sạch, cảnh đ ẹp thay
Cán bộ, công nhân nơi đây
Chăm sóc bảo vệ từng cây vươn cành
Thời gian cạo mủ thêm nhanh
Nâng cao đời sống an lành quê ta
Ai về xã Hố Nai ba
Khen người lao động th ật là hăng say…

Lê Thanh Sơn