
Thương em gái nhỏ Tây Nguyên
Cao su mùa cạo nét duyên âm thầm
Thương em mưa nắng chuyên cần
Bàn tay thoăn thoắt tảo tần sớm hôm
Thương em gió Bấc, gió Nồm
Gió Lào, gió Chướng ôm đồm lòng em
Thương em lạnh buốt sương đêm
Nhịp nhàng em bước khơi êm nhựa đời
Ơi em – cô gái đương thời
Nét duyên thấp thoáng sáng ngời rừng su!
Nguyễn Thị Dịu (Cao su Chư Prông – Gia Lai)
Related posts:
Tìm em giữa buổi chợ sông
Dòng kẻ của rừng
Đ/c Trương Minh Tuấn trúng cử Bí thư Đảng bộ Cao su Sơn La
Cười người hôm trước hôm sau người cười
Tin vào một năm tiếp tục thành công
Geru Star tài trợ trên 500 quả bóng rổ cho Hội khỏe Phù Đổng
Geru Star đồng hành cùng chương trình bóng rổ học đường
Ấn tượng siêu thị giữa rừng cao su
Lưu ý khi tập thể dục mùa nóng
Hội thao vui tươi, tiết kiệm