Màu xanh áo thợ

Ảnh: Hoàng Hưng Đạo
Ảnh: Hoàng Hưng Đạo

Áo vàng, áo đỏ kệ người ta

Áo thợ em xanh – đẹp lắm mà!

Bảo hộ an toàn không ngại muỗi

Giữ gìn kín đáo mướt làn da

 

Người xanh áo – cao su xanh lá

Nắng bỗng xanh theo sưởi dịu dàng

Tay thợ nhuyễn đều, nhanh nhịp cạo

Cây vui đánh thức mủ tuôn tràn

 

Chiều tới em về xanh lối nhỏ

Bản làng chừng như nhuộm xanh hơn

Nhà xanh tường mới, vườn xanh lá …

Em áo xanh ơi, mến lạ thường!

Nguyễn Thanh Bá

Tiếng thu

Muôn âm sắc tự mùa thu

Lòng ta vọng lại bao giờ cũng trong

Cánh cò bay lả dòng sông

Để cho dài rộng cánh đồng quê hương.

 

Thu về cho nắng bâng khuâng

Ban mai vẫn đỏ vầng trăng Ba Đình

Nhớ Người sáng buổi bình minh

Chăm cây tự gốc cho cành tốt tươi!

 

Tiếng thu đồng vọng đất trời

Sáng trong là tiếng cuộc đời cố hương

Giữa bao sắc lá mênh mang

Cây chò ngàn tuổi. Bởi lòng đất sâu…

Nguyễn Trọng Đồng