Hãy giúp đỡ cháu bé bị ung thư máu

CSVN – Mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, ủng hộ cháu Vàng Thị Hương Giang (con công nhân Vàng Dỉ Năm, Công ty CPCS Hà Giang) về tinh thần và vật chất, để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, cháu có thêm nghị lực sống, sớm hồi phục sức khỏe.
Cháu Vàng Thị Hương Giang điều trị tại bệnh viện.
Cháu Vàng Thị Hương Giang điều trị tại bệnh viện.

Anh Vàng Dỉ Năm (30 tuổi, dân tộc H’Mông) là công nhân trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su Đội sản xuất Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (thuộc Công ty CPCS Hà Giang). Gắn bó với công ty từ tháng 1/2010 đến nay, anh Vàng Dỉ Năm luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, con gái anh là cháu Vàng Thị Hương Giang (8 tuổi) bị bệnh ung thư máu hơn 1 năm nay. Gia đình đã đưa cháu chạy chữa, truyền hóa chất, xạ trị tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương. Hằng ngày cháu phải chiến đấu với căn bệnh quái ác để giành lại sự sống.

Trong căn nhà gỗ xiêu vẹo, anh Vàng Dỉ Năm với khuôn mặt khắc khổ, u sầu kể với chúng tôi: “Chi phí khám chữa bệnh, sinh hoạt đã vượt quá khả năng của gia đình. Vì kinh tế gia đình khó khăn nên tất cả số tiền điều trị bệnh cho cháu phải đi vay mượn khắp nơi. Từ thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng, vay người thân, hàng xóm, bạn bè, thậm chí tài sản lớn nhất của gia đình là con trâu cũng phải bán đi để có tiền cho cháu đi khám và chữa bệnh. Kinh tế gia đình đã kiệt quệ”.

Anh Vàng Dỉ Năm và cháu Vàng Thị Hương Giang trước căn nhà gỗ siêu vẹo của gia đình.
Anh Vàng Dỉ Năm và cháu Vàng Thị Hương Giang trước căn nhà gỗ siêu vẹo của gia đình.

Hiện tại, cháu Vàng Thị Hương Giang đang phải điều trị hóa chất lần 2 khoảng hơn 20 ngày tại bệnh viện, mà giờ đây kinh tế gia đình đã kiệt quệ, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tình trạng sức khỏe của Ánh rất yếu, mỗi lần truyền thuốc vào cháu đều bị nôn và không ăn, uống được.

Theo phác đồ điều trị mà bác sỹ đưa ra, mỗi đợt điều trị tại Hà Nội sẽ mất khoảng 3 – 5 tuần, mỗi ngày tốn khoảng 5 triệu đồng cho tiền thuốc uống và tiêm. Số tiền dự tính cho mỗi đợt điều trị của cháu Vàng Thị Hương Giang hơn 100 triệu đồng/đợt.

Trò chuyện với chúng tôi, cháu Giang chỉ thều thào nói được vài ba câu:  “Cháu mệt lắm, cháu muốn nhanh khỏi bệnh để về đi học. Cháu nhớ trường học, nhớ các bạn ở lớp”. Câu nói yếu ớt của cô học trò nhỏ làm chúng tôi không khỏi xót xa. Cảm thương trước hoàn cảnh của cháu, mong các nhà hảo tâm cùng chia sẻ, giúp đỡ để cháu có thêm cơ hội giành lấy sự sống.

Anh Lê Văn Tiến – Trưởng Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CPCS Hà Giang, chia sẻ: “Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty CPCS Hà Giang đã kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy dang rộng vòng tay giúp đỡ, ủng hộ cháu Vàng Thị Hương Giang về tinh thần và vật chất, để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, để cháu có thêm nghị lực sống, sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục được đi học như bạn bè đồng trang lứa”.

THIÊN HƯƠNG

[cow_johnson general_float=”center”]Mọi đóng góp của tập thể, cá nhân xin vui lòng liên hệ với anh Lê Văn Tiến – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CPCS Hà Giang (STK: 8209205022799 – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Số ĐT: 0372286868.[/cow_johnson]