Cao su Mang Yang K: Ấm tình hữu nghị từ Hội thi Bàn tay vàng

CSVN – Để tổ chức thành công Hội thi trong điều kiện hết sức khó khăn, Cao su Hoàng Anh Mang Yang K đã làm tốt hơn rất nhiều so với kỳ vọng.

Lãnh đạo các cấp chụp hình lưu niệm tại Hội thi
Hội thi “không đồng”

Hội thi BTV là ngày hội lớn của những người thợ giỏi khai thác mủ cao su, ở đó tất cả họ đều được tôn vinh. Do vậy, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của mỗi đơn vị để tổ chức sao cho phù hợp, từ khánh tiết, đón tiếp đến tiền thưởng, hình thức trao giải… nhằm tôn vinh cá nhân đạt danh hiệu Bàn tay vàng, kiện tướng. Để tổ chức thành công Hội thi trong điều kiện hết sức khó khăn, Cao su Hoàng Anh Mang Yang K đã làm tốt hơn rất nhiều so với kỳ vọng.

Vừa nhận nhiệm vụ Phó giám đốc phụ trách công ty, anh Nguyễn Đức Tuấn phải đối diện với vô vàn những khó khăn bủa vây. Anh chia sẻ: “Chúng tôi tiến hành tổ chức Hội thi trong điều kiện hết sức khó về tài chính, nhưng vẫn phải làm sao cho trang trọng nhằm tôn vinh người thợ giỏi. Trước hoàn cảnh ấy, chúng tôi quyết định huy động sức anh em trong toàn công ty, mỗi nông trường, nhà máy, các phòng ban chuyên môn đều phải góp công, chung tay hoàn thành trường thi như các đơn vị bạn”.

Theo lời anh Nguyễn Quốc Ninh – phụ trách phòng KCS của công ty thì: “Chúng tôi phải tự tay làm cờ đuôi nheo, buộc và tự tay căng dây quanh trường thi. Tất cả nhân viên các phòng ban cùng nhau trải bạt, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên tuyền về Hội thi, về mục tiêu của công ty”.

Còn anh Trường Xuân Hậu – nhân viên văn phòng công ty cho biết: “Sân khấu chính của Hội thi là những tấm ván được mượn của nhà dân, nhà anh em công nhân, ghế ngồi cho thợ giỏi và anh em, khán giả đều mượn, chúng tôi chỉ bỏ tiền mua nguyên vật liệu. Đặc biệt, bữa cơm trưa mừng Hội thi chúng tôi cũng mua bò của anh em công nhân nuôi tại dự án và cũng chính những anh em công nhân tổ chức nấu ăn, hoàn toàn không thuê mướn một ai. Do đó, anh em chúng tôi gọi là Hội thi “không đồng” là thế”.

Hội thi kết nối tình hữu nghị

Hội thi của Cao su Hoàng Anh Mang Yang K diễn ra trong điều kiện rất khó khăn, tuy nhiên lãnh đạo VRG, Cao su Mang Yang – Ratanakiri (Công ty mẹ), Cao su Chư Mom Ray, Cao su Krông Búk K, lãnh đạo địa phương đều đến đông đủ và có những phần quà, lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Hội thi, điều này đã tạo nên một kỳ Hội thi rất đặc biệt với vô vàn cảm xúc.

Chia sẻ về Hội thi này, anh Phoem Ras My – NT O Kang Siêng cho hay: “Hội thi lần này rất đặc biệt với mình, vì chỉ có một mình mình đạt 100 điểm và giành danh hiệu BTV, giải nhất cá nhân. Trước Hội thi, anh em cán bộ NT đều tập trung về trường thi hết, mỗi người một việc làm trong nhiều ngày mới xong, có nhiều anh em vào nhà dân mượn đồ, dụng cụ, ván lót sân khấu… mình thấy thương anh em khi dầm mưa để làm và giữ được trường thi đẹp thế này”. Chứng kiến quang cảnh trường thi với nhiều sắc màu, băng rôn, khẩu hiệu thể hiện quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu của công ty trong năm nay, ông Trương Văn Hội – Chủ tịch HĐQT Cao su Mang Yang Ratanakiri cho biết: “Tôi khá bất ngờ với hình thức trường thi của Cao su Hoàng Anh Mang Yang K, bởi công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về công tác tài chính. Nhưng anh em đã làm trường thi đẹp không thua kém gì các đơn vị ở khu vực Tây Nguyên”.

Tinh thần, khí thế và không khí của ngày hội hết sức rộn ràng, hòa cùng lời ca tiếng hát của Việt Nam – Campuchia do chính NLĐ của công ty thể hiện, qua đó thắt chặt mối tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

GIA LINH