Miền đất hứa

Hạ dần khuất cho mùa thu trở lại

Đất an lành sống mãi với thời gian

Rừng cao su trải rộng tới ngút ngàn

Vươn mạnh mẽ xua tan ngày bão tố

Thợ khai thác nụ cười vui nở rộ

Gom nhựa về vào sổ chấm ngày công

Sản lượng cao vợ khẽ nguýt yêu chồng

Mùa thu hoạch giờ không còn vất vả

Tay lau quệt mồ hôi dài lăn má

Vẫn mỉm cười hối hả kệ trời mưa

Người công nhân biết kể mấy cho vừa

Phú Riềng Đỏ khi xưa vùng lửa khói!

Đây lịch sử oai hùng đang chói lọi

Tựa sao trời luôn chiếu rọi ngàn xanh

Xoá tháng năm cực khổ đã hoành hành

Ôi truyền thống đấu tranh ngời biết mấy

Nhờ ơn Đảng nên giờ em đã thấy

Rừng cao su bóng nhẫy ngọn đâm chồi

Đất trở mình cuộc sống mới sinh xôi

Bình Phước đẹp đây rồi miền đất hứa!

NGUYỄN THỊ HỒNG OANH

 (Nông trường Phú Riềng Đỏ, Công ty Cao su Phú Riềng)

Ảnh: Ng.Cường
Hạnh phúc là gì hả mẹ?

Mẹ kể con nghe về hạnh phúc

Bắt đầu từ những việc nhỏ thôi

Gieo một hạt mầm vào đất

Đợi chờ hạt nhỏ đâm chồi

Mỗi ngày dày công chăm sóc

Ngắm nhìn cây lớn xanh tươi.

Mẹ kể con nghe về hạnh phúc

Khi Mẹ có con trên đời

Đớn đau đoạ đày thân Mẹ

Đổi thành tiếng khóc trong nôi

Ngắm nhìn sinh linh bé nhỏ

Thiêng liêng mẫu tử không rời.

Mẹ kể con nghe về hạnh phúc

Rất gần, không đâu xa xôi

Sẻ chia những gì mình có

Nhẹ gánh lo toan phận người

Cụ già neo đơn lẻ bóng

Em bé chân trần mồ côi.

Mẹ kể con nghe về hạnh phúc

Sau ngày tất tả ngược xuôi

Được quay về nơi tổ ấm

Chở che gắn bó một đời

Có cha bên con chờ đợi

Mâm cơm vang những tiếng cười.

NGUYỄN THỊ ANH QUỲNH

Mẹ ta rải hạt ươm hoa

Trên cánh đồng đầy gió

Mẹ âm thầm rải hạt ươm hoa

Ngày qua ngày qua

Không thấy bông hoa nào mọc

Hàng xóm cười khà

Bảo mụ già rảnh việc

Chú bé thật thà bảo ngửi thấy hương hoa

Mẹ chẳng nói gì chỉ hát một bài ca

La là la la

La là lá la

Thương yêu tràn đến mọi nhà

Mẹ chẳng nói gì

Chỉ vung vung tay bị

Mùi nhớ mong bay bay như sóng vỗ tràn bờ

Hoa của Mẹ không hình không sắc

Nhưng tim con ấm nóng lạ thường

Trên cánh đồng xa

Mẹ vung tay gieo hạt ươm hoa

Bầy chim hoan ca ngậm hạt thương đi khắp mọi nhà

Đặt vào tay em bé ngái ngủ

La là lá la…

NGUYỄN VĂN VIỆT

(Công ty Phát triển Cao su C.R.C.K, Kampongthom, Campuchia)

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments