Kỷ niệm khó quên

Ảnh: Nguyễn Bạch Thảo
Ảnh: Nguyễn Bạch Thảo

Khi tôi đến nông trường cao su
Đất đỏ Bazan gió bụi mù
Cô gái đầu tiên tôi đã gặp
Là người thợ cạo mủ trong lô
Cô đi thoăn thoắt dưới vòm cây
Lần trút từng tô chứa mủ đầy
Mủ trắng hương dâng mùi sữa ngọt
Cô vui – tôi cảm thấy vui lây
Lúc tới gần, cô vẫn tự nhiên
Khẽ chào tôi với nụ cười duyên
Lòng tôi bối rối và rung động
Cảm mến cô nhiều như đã quen
Tôi hỏi thăm qua nghề cạo mủ
Dịu dàng cô giải thích bao điều
Mới hay nghề cạo công phu lắm
Vất vả nhưng mà rất đáng yêu
Giây lát rồi tôi lại chia tay
Ra đi – lòng luyến nhớ bao ngày
Ước mong trở lại nông trường ấy
Để được cùng cô trút mủ đầy.

Nguyễn Thanh Bá

Về Bình Ba

Về Bình Ba một vùng đất đỏ
Rừng cao su bát ngát nông trường
Mùa Xuân đến rừng thay áo mới
Nắng vàng trải rộng khắp đồi nương
Vẳng xa câu hát “Lý mười thương”
Tiếng hát em, cô gái nông trường
Thoăn thoắt tay khơi dòng nhựa trắng
Tóc mây còn đọng mấy giọt sương.
Về Bình Ba đến thăm cơ xưởng
Tai lắng nghe tiếng máy nổ giòn
Đoàn xe chạy ngược xuôi hối hả
Máy cày đỏ rực một màu son
Về Bình Ba vùng đất thân thương
Xe chạy vào lô cuốn bụi đường
Từng đoàn xe chở đầy ắp mủ
Góp phần xây dựng đẹp quê hương
Về Bình Ba nhà nhà ngói đỏ
Đêm bừng lên đèn điện sáng thay sao
Cao su xanh biếc vờn trong gió
Lá đung đưa như vẫy tay chào
Về Bình Ba vùng đất nên thơ
Vườn bắp nhà ai đã trổ cờ
Áo ấm cơm no ghi ơn Đảng
Đến rồi mà cứ…ngỡ trong mơ.

Xuân Ninh (Bà Rịa – Vũng Tàu)

Nghĩ về cao su

Là một loài cây mang họ cao
Cho ra vàng trắng quý biết bao
Thuở ấu thơ an vui tình ưu ái
Được chuộng chiều như những búp măng non
Bảy tuổi vào đời lệ ứa mi
Cuộc sống dãi dầu theo mưa nắng
Vẫn vươn lên theo Đảng dẫn đường
Dang rộng cánh tay nối liền Nam Bắc
Ý chí quật cường chống chọi bão giông
Sống chan hòa san sẻ với quần sanh
Cấp không trung bầu dưỡng khí trong lành
Ban cho đất những mùa hè mát rượi
Giúp triệu người ấm lưng chắc bụng
Giúp triệu người trí sáng tâm khai
Giúp triệu người dựng nên cơ nghiệp…
Cây cao su không toan tính riêng mình
Không chịu sống tồi “ăn dơ” “uống bẩn”
Biết lấy thân mình chắn đạn chặn bom
Nuôi những đoàn quân gìn giữ Tổ quốc
Sống thanh nhàn không tham đắm vàng son
Cây cao su không bao giờ đơn độc
Bất cứ nơi đâu cũng có đồng đội, đồng bào
Đền ơn cho người bằng những dòng vàng trắng
Đáp nghĩa cho đời hiến trọn tủy xương
Thương quá cao su suốt một đời thầm lặng.

Nguyễn Hữu Phước

Tự cảm

Một ngày đẹp nắng vàng tươi
Một đêm đẹp sáng trắng trời đầy sao
Một dòng sông đẹp sóng trào
Một đồng quê đẹp ngạt ngào lúa thơm
Một vùng biển đẹp cánh buồm
Một rừng cây đẹp lá vươn lưng trời
Một nhà ngói đỏ đẹp tươi
Một vườn hoa đẹp ngời ngời sắc thu
Một đường phố đẹp bất ngờ
Một đàn em nhỏ ngây thơ bên mình
Bảng đen phấn trắng rung rinh
Run run bài giảng đầu tiên trong đời
Một mình, một đất, một trời
Lâng lâng đón ánh mắt cười trẻ thơ…

Nguyễn Đình Khâm