Phú Riềng quê hương em

anh cs

Qua Nông trường Cao su Phú Riềng Đỏ
Dừng chân ngắm cao su
Hương nhựa vương trong gió
Bát ngát màu xanh cuối góc trời…
Cô gái nông trường ánh mắt xinh tươi
Chân bước nhẹ giữa hai hàng cao su thẳng tắp
Tay buộc kiềng nâng niu đặt chén
Khơi dòng nhựa thơm
Dòng nhựa trắng cho đời…
Thắm mãi bài ca lưu luyến Phú Riềng ơi
Anh đến cùng em bên bờ lô xanh ngắt…
Dẫu cuộc sống hôm nay còn nhiều chật vật
Vì tương lai hạnh phúc con em mình!
Cô công nhân cạo mủ bộ quần áo màu xanh
Màu lá thân thương
Tựa cây cao su trọn ngàn năm chung thủy
Em hăng say như cây không nghỉ
Cho mủ quanh năm xây no ấm muôn nhà…
Những công trình vươn tới tầm xa
Dòng nhựa trắng đến tận cùng trái đất
Có sức em bao tháng ngày khó nhọc
Chăm sóc cây như thể bản thân mình!
Xanh những rừng cây, sáng những mái nhà xây…
Cuộc sống ấm no từ bàn tay người công nhân bình dị
Em đi bên anh ngọt ngào hương nhựa trắng
Phú Riềng quê hương em
Một màu xanh ấm áp nghĩa tình…

Hoàng Thị Chín

Thành phố mang tên Người

Tháng năm phượng đỏ lưng trời
Từ thành phố mang tên Người vẻ vang
Nhịp sống mới đã khang trang
Theo tư tưởng Bác ngập tràn tin yêu.
Phố xanh xe cộ dập dìu
Đầu tư phát triển bao điều đổi thay
Sài Gòn xưa – Sài Gòn nay
Vững lòng chung sức dựng xây đẹp đời.
Vui chân giữa phố đông người
Thầm nghe lịch sử một thời đã qua
Sài Gòn rực rỡ cờ hoa
Mấy mươi năm tưởng như là mới đây!
Kim Hoa

Thơ và em

Có bao giờ em trở lại đường xưa
Đường tình ái mộng mơ đầy kỷ niệm
Gửi tiếng tim trong một thoáng dại khờ
Có bao giờ trong đêm em tỉnh mơ
Thấy anh đứng giữa một trời dâu bể
Nước mắt nhòa em không thể xa anh
Có bao giờ em thức trắng năm canh
Nhìn anh giết ngôn từ trên bản thảo
Em mãi tảo tần thơ sẽ trường sinh
Có bao giờ em thấu hiểu cuộc tình
Anh và thơ sẽ song hành trọn kiếp
Em nguyện bên anh bước tiếp tình đời
L.T.M

Tràn đầy niềm tin

Mừng ngày giải phóng miền Nam
Bốn mươi năm ấy ngỡ ngàng trong mơ
Tháng Tư năm ấy bây giờ
Trong tôi ký ức tuổi thơ mãi còn
Ngày ba mươi ấy nước non
Đánh thắng Mỹ- Ngụy không còn bóng đêm
Tháng Tư lịch sử khó quên
Đất nước thống nhất xây nền tương lai
Từ đây Nam- Bắc nối dài
Đoàn kết gắn bó chung vai gánh gồng
Đảng ta giai cấp Công- Nông
Dân đi theo Đảng đồng lòng dựng xây
Từ ngày giải phóng đến nay
Cuộc đời no ấm tràn đầy niềm tin.

Ngô Kim Chủy