Đường tới quang vinh

Ngành cao su Việt Nam tự hào

Phú Riềng đỏ cờ đào phất phới

Công nhân từ đây đổi mới

Có Đảng lãnh đạo đưa tới quang vinh.

Rừng cao su lung linh tỏa bóng

Lá đung đưa lướt sóng nhạc reo

Niềm vui ai cũng mang theo

Cùng nhau vượt suối băng đèo dựng xây.

Ta khai phá rừng cây cằn cỗi

Trồng cao su biến đổi đất vàng

Quyết tâm làm đẹp xóm làng

An sinh xã hội ngày càng đi lên.

Quyết thi đua xây nền vững chắc

Chỉ một lòng tâm đắc vườn cây

Khơi dòng nhựa trắng tô đầy

Niềm vui mới thỏa tháng ngày ước ao.

Luyện tay nghề mủ cao hiệu quả

Góp sáng kiến ta đã vinh danh

Tập đoàn vững chắc tiến nhanh

Công nhân no ấm toàn ngành cao su.

NGUYỄN SỸ VUI

Cao su em yêu

Em yêu màu xanh thắm

Của rừng lá cao su

Dịu mát tựa lời ru

Giữa trưa hè vàng nắng

Em yêu sợi mủ xinh

Trắng trong hồn tươi mới

Uốn vòng xoay chờ đợi

Người thương vẽ tâm tình

Những hàng cây thẳng tắp

Nối nhau đến xa xăm

Hun hút giữa đêm rằm

Đón ánh trăng lồng thấp

Từng bát mủ trong sương

Cô đọng niềm yêu mến

Đón hạt tình quyến luyến

Chờ người hứng vấn vương

Tà áo xanh thao thiết

Thấp thoáng giữa đại ngàn

Dâng tình yêu mênh mang

Miền cao su biêng biếc.

NGUYỄN ĐỨC TÌNH

Thử thách

Thử thách bao lần cũng vượt qua

Gian nan rèn luyện thép tôi già

Khó khăn thêm rõ tài năng động

Trụt giá càng hay kế dưỡng hòa

Bình tĩnh đưa tàu xuyên biển động

Kiên cường cầm lái vượt phong ba

Vàng mười qua lửa càng thêm sáng

Tin tưởng tương lai sẽ chói lòa.

  THÀNH NAM

Thương lắm người thợ!

Những hạt mưa bất chợt ùa về

Người thợ tay xách thùng lăng xăng trút mủ

Bước chân hối hả, lòng tự nhủ

Chút lạnh sờn, đẫm ướt… bởi hạt mưa

Thùng mủ đong đầy, tay em vội đưa

Nhịp nhàng lên xuống – hạt mưa đang tí tách

Tẹc mủ trĩu nặng, đường lô trơn ướt…

Những bàn tay thô, hiệp sức động cơ vượt lầy

Nhà máy xình xịch, đợi chờ nhiên liệu sáng nay

Dẫu mưa có rơi, tẹc mủ kia đường về, đầy ăm ắp…

Thương lắm bàn tay …

Người thợ – vất vả, gian nan… chắt chiu nhựa trắng cho đời!

VÂN NGUYÊN