Ba đời bám trụ dẫn đầu cao su

Nội tôi khai khẩn đất này

Làm ra giọt mủ đắng cay trăm bề.

Bẩm sinh miền đất chân quê

Theo Tây xuống bến, xuôi về phương Nam.

Làm phu số phận cơ hàn

Tôi đòi một kiếp, lầm than xứ người.

Ước gì có được nụ cười

Năm mươi năm chẵn đòn roi quen dần.

Đời cha học nội tảo tần

Cầm súng đánh Mỹ lô gần, lô xa.

Làng Một, làng Hai, làng Ba *

Bình Ba , Cù Bị giặc sa xuống hầm **.

Thành đạt nhờ có quyết tâm.

Mồ hôi đổ xuống vàng cầm đầy tay.

Bốn mươi năm lẻ bao ngày  ***

Cao su chắp cánh từ đây đổi đời.

Bây giờ là việc của tôi.

Cha truyền con nối răng mô, chung làm.

Cao su miền Bắc, miền Nam.

Đều xanh, đều tốt bạt ngàn đơm hoa.

Chăm sóc cạo giỏi lấy đà.

Ươm mầm xanh đển quê ta mạnh giàu.

Nhựa đi bốn biển Năm Châu.

Ba đời bám trụ dẫn đầu cao su.

(* ): làng cao su tại Thủ Dầu Một

(** ): làng cao su tại Bình Ba

(***): bốn mươi năm cao su Hòa Bình.

                                       CTV . 5B

                          (Cao su Hòa Bình)

Ảnh: Tùng Châu
Nhựa sống dâng trào

Cây cao su bao mùa thay lá

Là bấy nhiêu ngày tâm sự buồn vui

Nơi rừng thiên nước độc ngày xưa ấy

Những hoang vu khai phá mở đường

Cây vi vu trong gió thoảng

Ưỡn mình lên hướng nắng mặt trời

Những nhựa sống ươm mầm từ đất

Chăm bón vun trồng khoảng khắc bàn tay

Lay lắt lòng cùng đêm mưa gió

Nắng  hạ về rát bỏng gió cao nguyên

Không quản ngại những tấm lòng tận tụy

Đem yêu thương chăm bón rừng cây

Có loài cây nhựa sống làm nên tất cả

Ước vọng dâng trào thay đổi tương lai

Nơi công trường lao xao cùng gió

Cao su bao đời gắn bó với công nhân

Có một nghề ươm cây vào đất

Nhựa sống dâng trào ngây ngất niềm vui…

CAO NGỌC TOẢN

(Phong Điền, Thừa Thiên – Huế)

Trên những nông trường

Ngày xưa trên những nông trường

Là nơi chôn cất thịt xương mấy tầng

Ngày xưa cuộc sống công nhân

Làm thân trâu ngựa cho dân cướp ngày.

Ngày nay cuộc sống đổi thay

Công nhân làm chủ dựng xây quê nhà.

Nông trường rộn rã lời ca

Làm nhiều sản phẩm đưa ra thị trường.

Người người nghĩ đến quê hương 

Cùng nhau xây dựng nông trường thêm xanh

Nơi đây các chị các anh

Trao dồi kinh nghiệm đưa ngành vươn lên.

Là nền kinh tế vững bền

Cao su được xếp đứng trên hàng đầu.

Mùa này hơn hẳn mùa sau

Công nhân cũng được làm giàu nơi đây.

Cùng nhau xây dựng tương lai

Cháu con đến lớp mỗi ngày vui hơn.

Mầm non của cả giang sơn

Tương lai con cháu sẽ hơn ông bà. 

NGUYÊN NGỌC 

(Châu Đức – Bà Rịa -Vũng Tàu)

Nhớ mùa trồng mới

Xa xanh ngày ấy nhớ thương

Mênh mang đất đỏ, cả vùng cỏ lau

Cao su đi trước về sau

Bồi hồi lộc biếc xanh màu quê hương

Gừng cay muối mặn con đường

Và duyên kỳ ngộ vẫn cùng non xanh

Nhớ sao ngày ấy chúng mình

San đồi bạt núi… chùng chình nắng mưa

Rừng đồi trồng mới hôm qua

Mà giờ đã biếc ngàn hoa cuộc đời

Từ khi đất nở nụ cười

Bàn tay em chính mặt trời quê hương

Con đường xanh biếc nông trường

Hương mùa trồng mới còn vương tóc thề!

                                  NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

Cao su và em

Em về tiếng lá xôn xao

Áo dài theo gió tung chào bình minh

Ôi đôi gót nhỏ xinh xinh

Bước chân em nhẹ, rung rinh má hồng

Cao su thay lá trên không

Gió đùa lá cuốn bềnh bồng tóc mây

Làm cho tôi phải ngất ngây

Em về tôi nhớ những ngày hôm qua

Tảo tần nắng gội, mưa sa

Em khơi vàng trắng kết hoa dâng đời

Cao su, yêu lắm em ơi

Nghe sao thân thuộc như lời em ca

Em cho tình thắm bao la

Cây cho cuộc sống đời ta cùng người

Mùa xuân lá đỏ rực trời

Cao su thêm đẹp, dáng người thêm xinh

Mơ mai một sớm bình minh

Em khơi vàng trắng, đắp tình quê hương.

MAI CHI

Giọt mặn rừng khuya

Nhớ một mảnh rừng xa

Bao mùa cạo đi qua

Dư âm  còn đọng lại

Khiến nỗi nhớ diết da.

Nhớ vầng trán của cha

Chứa chan bao giọt mặn

Mồ hôi người đã chặn

Bằng vết nhăn cuộc đời.

Nhớ đôi mắt sáng ngời

Trong rừng khuya cạo sớm

Ngoài trời sương giăng nhuộm

Mái tóc trắng lơ xơ.

Con càng gần ước mơ

Cha càng xa tuổi trẻ

Nhưng vô cùng mạnh mẽ

Tựa cánh rừng chở che.

Mỗi ngày con đã nghe

Tiếng thầm thì của lá

Từng lời cha đã dặn

Ôi. Giọt mặn rừng khuya!

                              THOA NGUYỄN