Thơ tình viết ở rừng cao su

Ảnh: Dzũng Nguyễn
Ảnh: Dzũng Nguyễn

Cao su sắc lá tươi xanh
Với anh em mãi là xuân trong đời

Cùng em lên những ngọn đồi
Cầm tay anh nói những lời trăm năm

Thương yêu đã độ tròn trăng
Xin dâng chén ngọc ngàn năm tặng người
Chỉ xin em giữ nụ cười

Nghiêng nghiêng tỏa nắng bến đời riêng anh!

Nguyễn Xuân Cảm

Tháng 5 nhớ Bác

Đúng ngày 19 tháng 5
Tại làng Sen, huyện Nam Đàn, Nghệ An
Đã sinh ra một CON NGƯỜI
Tài – đức cao cả, thương dân vô vàn
Đưa nước thoát cảnh lầm than
Do lũ đế quốc, thực dân cầm đầu.
Trong lòng Người đã khắc sâu
Mơ ngày nước mạnh, dân giàu, yên vui.
Dâng hiến trọn cả cuộc đời
Vì dân, vì nước, sáng ngời hào quang
Giờ đây đất nước huy hoàng
Tự do, độc lập, ngày càng phồn vinh
Tháng 5 rực rỡ bình minh
Ơn Đảng nhớ Bác lòng mình sáng hơn.

NguyễnThị Minh Hiền

Về lại quê em

Ai về Trà Vỏ Vên Vên
Nhớ qua Cầu Khởi một lần đến thăm
Vườn su xanh thẳm màu xanh
Có người thợ mủ chạnh lòng nhớ thương
Bồn chồn thao thức vấn vương
Đường lô hun hút màn sương phủ đầy
Gò Dầu tôi ghé một ngày
Đoàn xe chở mủ mang đầy ước mơ
Ai ngâm văng vẳng câu thơ
Nhớ về chế biến ông tơ vận hành
Đến thăm bà nguyệt đóng bành
Nên duyên cầm sắt kết thành bài ca.

Huỳnh Văn Tỵ

Cảm xúc tháng tư

Tháng tư về
Trái tim ta khẽ đập
Đường đi tới vẫn con đường đẹp nhất
Khi quá khứ chưa xa còn in dấu chân.

Người Tháng tư về gõ cửa cuộc đời

Lại đồng hành cùng quê hương xứ sở.

Như vầng trăng giữa bầu trời soi tỏ.

Tháng tư về

Xạc xào trang sử đỏ

Đất nước ngọn cờ

Muôn vạn tấm lòng hoa

Lịch sử hiển danh người chiến thắng

Cột mốc trên hành trình vạn dặm

Tên đất nước rạng ngời trên bản đồ

Như dấu ấn ngày đại thắng: 30 – 4!

Trang sử nào không thắm máu và hoa

Sau đau thương chẳng làm ta bi lụy
Vẫn ngẩng cao đầu, rộng vòng tay nhân ái
Bởi truyền thống cha ông: trung hậu, kiên cường

Bởi dân tộc này vốn chuộng hòa hợp, hòa bình

Dẫu đầy nước mắt mà rất mực bình thản
Như tình nghĩa thủy chung vợ chờ chồng hóa đá

Vọng Phu ơi! sao quen mà thấy lạ
Nào chỉ đá đất mà cả hồn cốt non sông
Cho hành trang cháu con lại vững bước lên đường…

Nguyễn Trọng Đồng

Từ độ xa nhau

Từ độ xa nhau thương nhớ ghê
Đăm đăm mong mỏi bước em về

Xuân còn thoi thóp giăng sương núi

Ve đã râm ran gọi tiết hè
Kỷ niệm chưa phai hương nắng phố

Lời nguyền vẫn sáng ánh trăng quê

Mai về nhớ giữ nguyên màu trắng

Áo trắng trinh nguyên buổi hẹn thề

Nguyễn Thanh Bá

Niềm vui

Tôi sẽ viết viết thật nhiều về em
Bởi trái tim vẫn luôn chất chứa
Nơi tình yêu được gieo mầm muôn thuở

Vẫn dạt dào tuôn chảy dệt thành thơ

Hạ đã sang tiếng ve ngân nỗi nhớ…

Nắng chờn vờn trên tán lá cao su
Màu xanh non vẽ lên khúc giao mùa

Như hòa nhịp chung vui….người thợ

Bình minh lên… ấm tình người rộng mở

Nhựa tuôn tràn, hối hả, hồi sinh
Hát đi em thắm nữa chuyện chúng mình

Cùng lao động, cùng hăng say, gắn bó

Cùng vượt qua muôn ngàn gian khó
Để nụ cười luôn rạng rỡ…tương lai….
Nguyễn Duy Ái

Tôi yêu Sài Gòn

Tôi yêu những hàng cây
Tỏa xanh từng góc phố

Tôi yêu ngôi đình cổ

Rong rêu ngói âm dương

Tôi yêu những ngôi trường

Tung bay tà áo trắng

Lang thang qua ngõ vắng

Xào xạc tiếng chổi tre

Tôi yêu những vòng xe

Mọi ngả đường hối hả

Yêu tiếng còi vội vã

Màu áo xanh ngã tư

Yêu người vô gia cư

Trốn mình trong góc chợ

Đôi mắt màu nhung nhớ

Nghĩ về chốn quê xa

Tôi yêu những ngôi nhà

Cao trên nền đất cũ

Yêu sao từng giấc ngủ
Chuyến xe buýt yên bình

Tôi yêu những lung linh

Dáng Sài Gòn dung dị

Yêu sao lời ý nhị
Của một người ngang qua!

Nguyễn Hoàng Duy

Về lại làng xưa

Rất mừng về lại làng xưa
Đường bê tông, nhựa mới vừa làm xong
Reo vui quê phố nối dòng

Hàng Việt hợp lòng trao đổi bán mua
Xuân về rực rỡ cờ hoa

Vít cần rượu ngọt nhà nhà mừng vui
Cao su phủ kín chân trời

Công ơn Bác, Đảng đời đời khắc ghi.

Hà Thúc Lan