Ngủ say

Ảnh: Ngô Quang Phúc
Ảnh: Ngô Quang Phúc

Cây đang vắt mủ cho đời
Bổng dưng lá bỏ cành rơi nhẹ nhàng
Thân hình trơ trọi xốn xang
Thôi đành an phận xếp đàn ngủ luôn
Mặc đời xuôi ngược khôn lường
Rừng su yên giấc có màng gì đâu
Mặc cho nắng dãi mưa dầu
Mặc cho thợ cạo trông mau đến ngày
Rừng su vẫn ngủ rất say
Thời gian cứ mãi qua ngày lại đêm
Thấm thoát Xuân đến bên thềm
Xuân lay khe khẽ êm đềm dậy đi
Nhẹ nhàng mở rộng đôi mi
Ôi da! Đẹp quá màu xanh mượt mà
Lung linh giọt nắng chan hòa
Xuyên qua kẽ lá như là ánh kim
Xuân về ríu rít tiếng chim
Cùng người thợ cạo mọi miền gần xa
Cây với người thợ là nhà
Bắt tay nhộn nhịp cùng ta vào mùa.
Nguyễn Thị Nhị

Trời xanh

(Tặng H.)

Cơn đau… vào viện sáng Xuân
Được em chăm sóc ân cần với anh
Ngày tám, tháng ba – trời xanh
Câu thơ đẹp nhất anh dành tặng em.
Viết tại bệnh viện chiều 8/3/ 2016

Lê Tiến Mợi

Hương rừng vào Xuân

Em có nghe hương rừng vào Xuân
Tiếng chim hót như vọng vào kẽ lá
Khẽ trở mình rừng ơi thân quá
Gió mơn man chan chứa dệt tâm tình
Em có hay giọt nắng buổi bình minh
Kìa dòng nhựa vẫn tuôn tràn vội vã
Đây ánh mắt em anh dường như đã
Đợi chờ nhau suốt những tháng năm dài
Rừng cùng ta vui nhịp bước tương lai
Đi đến những chân trời rộng mở
Em có nghe hương rừng như hơi thở
Trải hoa thơm hương sắc thắm cho đời
Rừng cho ta cuộc sống vui tươi
Bao đổi mới ngập tràn trong hạnh phúc
Đón Xuân sang rộn ràng muôn câu chúc
Trái tim yêu,vang khúc hát ân tình….

Duy Ái