An tâm

  • Ông được tiêm mũi vaccine ngừa Covid nào chưa Tư Mủ?
  • Được sự quan tâm của lãnh đạo ngành, công ty và địa phương nên công nhân cao su ở chỗ tui đã được tiêm mũi 1 nhiều rồi ông.
  • Vậy hả, chỗ tui cũng được một ít thôi, do là vùng xanh, chưa có nhiều ca nên chưa được phân bổ nhiều vaccine ông à.
  • Tui thấy ngành mình đã được tiêm khá nhiều rồi đó ông. Với đà này thì mục tiêu đến cuối năm toàn bộ người lao động ngành cao su được tiêm vaccine sẽ thực hiện được đó ông hả?
  • Được vậy thì mình vững tin rồi, an tâm lo sản xuất mùa thi đua nước rút sắp tới.

HAI CẠO

Văn hoá xếp hàng

(Viết cho ngày chờ tiêm vaccine ngừa Covid – 19)

Giãn cách cho nên phải xếp hàng

Nhưng mà lắm kẻ cố chen ngang

Đi sau lại muốn len lên trước

Lộn xộn cho nên díu cả làng

Đâu phải khôn lanh mà láu cả

Chỉ là bản ngã thuở hồng hoang

Con người văn hoá đâu rồi nhỉ?

Ngoảnh lại mà xem thật bẽ bàng!

THÀNH NAM

Nghe vợ

Vợ: Hazz …dạo này đâu đâu cũng nghe nói phải đề phòng cảnh giác. Mà sao cái con đó nó ghê thiệt, già trẻ, lớn bé, giàu nghèo gì nó cũng không tha. Ông đi làm phải cẩn thận đấy không là lại khổ cả nhà, rồi cả làng cả xã chứ chẳng chơi!

Chồng: Bà cứ nói quá lên. Tôi thì làm gì còn có con nào nó ngó, thiệt là…

Vợ: Tôi là… tôi đang nói cái con Covid ấy! Ông thực hiện nghiêm 5K với một cung đường hai điểm đến cho tôi.

Chồng: À…, ừ thì.. tôi nghe bà… nghe bà.

MINH THANH

(Cao su Bình Long)

Đi cạo như …đi học

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau “tám chuyện”:

  • Nghe nói ông theo nghiệp gia đình, làm công nhân cao su hả?
  • Ừ, đi cạo mà vẫn bị áp lực, hồi hộp như đi học ông ạ!
  • Sao vậy ???
  • Hàng ngày, Tổ trưởng kiểm tra vườn cây như… kiểm tra bài đầu giờ. Đội kỹ thuật kiểm tra vườn cây đột xuất như… kiểm tra 15 phút. Tổ kỹ thuật kiểm tra vườn cây xếp hạng để làm lương như…kiểm tra 1 tiết. Phòng kỹ thuật công ty đi kiểm tra như… Thi học kỳ. Và Hội nghị Người lao động như Tổng kết năm học.

HOA CAO SU

Chuyến du lịch vĩ đại

Vợ trách cứ chồng:

  • Trên đời chưa thấy ai keo kiệt, bủn xỉn như anh. Tôi lấy anh cũng phải hơn 10 năm rồi, vậy mà chẳng biết du lịch là cái gì cả.

Ông chồng liền cãi lại:

  • Em nói vậy là sai rồi! Mỗi năm vợ chồng mình đều đi du lịch dài ngày!
  • Làm gì có chuyện đó! – cô vợ tức giận nói. Ông chồng nhún vai:
  • Năm nào cũng đi một chuyến… vòng quanh mặt trời mà em còn chưa vừa lòng là sao?
  • !!!

ĐÔNG QUÂN (ST)

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments