Vững niềm tin

Ảnh: Đặng Văn Hoàng
Ảnh: Đặng Văn Hoàng

Cao su thay lá buổi đông tàn,
Chồi non lộc biếc đón Xuân sang.
Tương lai phía trước đang chào đón,
Dẫu lắm cam go vẫn vẹn lòng.
Mơ ước chi em chốn bụi hồng,
Ta về tắm gội bến sông quê.
Nắng, mưa mình đã thề chung bóng,
Gian khó đi qua bước chẳng chùng.
Cao su thay lá để sang Xuân,
Niềm tin sống mãi với nông trường.
Bao năm tròn thủy chung bờ, bến,
Người đã về đây mến yêu hơn.
Đứng trên đầu sóng, ta tìm hướng,
Rẽ lối thuyền đi đúng tương lai.
Với đôi tay miệt mài vun xới,
Mạch sống khơi dòng lại tinh khôi.

Trịnh Anh Tuấn

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments