Vi vu trên vỏ xe ★★★ VRG

  • Tháng Công nhân vừa rồi mình được thưởng một cái vỏ xe ★★★ VRG. Tính luôn năm rồi trong phong trào thi đua nước rút cuối năm được thưởng nữa là tui được 1 cặp đó Tư Mủ.
  • Giỏi vậy ta. Tui thấy ngành mình thưởng vỏ xe do chính ngành mình sản xuất cho công nhân rất hay đó ông à, góp phần quảng bá một thương hiệu mới của ngành, vừa có ý nghĩa thiết thực xài hàng nội. Chứ nếu thưởng tiền cho ông chắc giờ cũng theo chân ông ngoài quán nhậu rồi.
  • Biết vậy, còn không lo mà phấn đấu vượt sản lượng để có vỏ xe ★★★ VRG vi vu trên đường lô.

HAI CẠO

Xin đừng mê tín

Hỡi ai mê tín cúng bai (bái)
Cô hồn tháng bảy cúng hoài phí công

Năm nay “cô vít” tấn công

Cô hồn thất vía- đừng trông… cúng hoài

Làm ăn thất bát lắm rồi

Chớ nên cúng bái mà toi túi tiền

Lo làm, chống dịch ưu tiên

Xua tan “cô vít” làm phiền lâu nay

Chớ nên cúng bái nhậu say

Giãn cách phòng dịch nhớ ngay anh à!

NGUYỄN VĂN DŨNG

Dùng mưu của Rùa

Giàng A Vừ: Chúc mừng cậu đã có tên trong danh sách đội tuyển dự Hội thi Bàn tay vàng cấp ngành năm 2020.

Lò Văn Dũng: Rất vui, nhưng cũng vừa buồn vừa lo cậu ạ. Công ty mình nhiều năm liền dự thi mà không có giải. Có chăng chỉ tự phong đạt giải “fair play” (chơi đẹp) là nhường  giải cho đội bạn hết.

Giàng A Vừ: Ử nhỉ! Mà cũng khó đạt giải lắm, ở vùng miền núi phía Bắc như công ty mình vườn cao su có địa hình đồi dốc, hàng cây theo vòng xoáy trôn ốc, đâu có phẳng và thẳng như miền Đông Nam bộ đâu.

Lò Văn Dũng: Ô la! Tớ nghĩ ra cách giành phần thắng rồi, hãy dùng mưu của Rùa. Đó là, chúng ta kiến nghị Tập đoàn tổ chức Hội thi Bàn tay vàng tại khu vực miền núi phía Bắc và mời các đơn vị trong Nam ra dự thi, khi đó cơ hội ẳm giải là rất cao.

Giàng A Vừ: Có lý lắm!

VĂN KHÁNH

Lần sau

Có hai vợ chồng nọ, khi nào ngồi vào bàn ăn người chồng cũng chê hết món này đến món khác.

Một bữa nọ, người chồng lại phàn nàn:
– Sao em không học nấu ăn trước khi về nhà chồng?
Người vợ trả lời:
– Lần sau em sẽ học.

ĐÔNG QUÂN

Sướng như …bò!

  •  Tý này, thường thì ông bà ta hay nói “sướng như tiên” phải không – Tèo hỏi.
  • Đó là ngày xưa thôi, nay phải nói “sướng như… bò” Tèo ạ – Tý buồn bã trả lời.
  •  Sai rồi! “Ngu như bò” mới đúng – Tèo quả quyết.
  • Cậu không đọc báo à, vừa qua một huyện tại Nghệ An, lại xây “biệt thự” bò cho người dân tộc Ơ Đu đấy!
  • Thật á! Bó tay luôn…

LY LY

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments