Tiềm năng thì có thu hút thì không

Hang Sơn Đoòng
Hang Sơn Đoòng

Vừa qua xem ti vi thấy hang Sơn Đoòng ở vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nước mình được đài truyền hình Mỹ trực tiếp giới thiệu thấy tự hào quá Hai Cạo à. Đúng là phong cảnh thiên nhiên xứ mình là số một.

– Thì điều này được khẳng định từ lâu rồi mà. Việt Nam ta ngoài di sản thiên nhiên thế giới như Hạ Long, Phong Nha –Kẻ Bàng còn có nhiều di sản văn hóa, là tiềm năng để thu hút du lịch đó.

– Ông nhắc đến du lịch tui mới nhớ. Tiềm năng thì có nhưng thu hút thì hình như chưa được tốt à nha. Vừa rồi tui đọc báo thấy có cuộc khảo sát du khách nước ngoài đến Việt Nam cho thấy có nhiều người tuyên bố “một đi không trở lại” đó.

– À vậy à. Do cách mình làm thôi. Tiếc quá, nếu mình làm đàng hoàng như các nước, khai thác hết tiềm năng thu hút du khách thì ngành du lịch mình phát triển số 1 rồi. Ví như vụ Sơn Đoòng vừa rồi mình tự đứng ra quảng bá thay vì nước ngoài vào làm thì hay biết mấy, ông nhỉ!

Hai Cạo

Đã hai lần rồi

Cô con gái rón rén định ra khỏi nhà lúc gần đi ngủ thì bị ông bố chặn lại:
– Muộn thế này còn định đi đâu nữa?
– Con định chạy ù ra thùng thư để bỏ hai lá thư thôi ạ!
– Thế thì nhanh lên một chút, thùng thư đó đã …huýt sáo hai lần rồi đấy!

M.T (st)

Tiếc quá!

Hai công nhân tâm sự:
– Ông à, đầu năm nay Giám đốc mình chuyển công tác qua nông trường khác, tiếc quá!
– Sao lại tiếc?
– Thì từ khi Giám đốc về lãnh đạo, nông trường đi lên, công nhân phấn khởi vì thu nhập cao. Vậy mà, nay chuyển qua nông trường khác, tiếc quá!
– Tôi cũng tiếc. Nhưng tiếc khác ông.
– Khác sao?
– Thì… kể từ nay, hàng ngày tôi không còn được gặp… cô thư ký chân dài của Giám đốc nữa.
– !!!
Trần Văn Ngọc (Nông trường Dầu Giây – Đồng Nai)

Đồng cảm

Gia đình nọ có bà mẹ rất độc đoán, áp đặt con cái từ chuyện học hành tới tình cảm riêng tư. Một hôm, đang giữa bữa ăn, cậu con trai buông đũa đứng dậy:
– Con không thể chịu đựng nổi nữa, con sẽ ra đi.
Ông bố thấy vậy liền lớn tiếng:
– Thằng kia…
– Xin bố đừng cản con!
– Không. Chờ bố theo với.
Hoàng Huy (st)

Đám cưới vàng

Hai nữ thư ký trò chuyện với nhau:
– Sắp tới sếp tổng tổ chức đám cưới vàng, bọn mình nên mua hoa gì để tặng vợ chồng ông ấy nhỉ?
– Tớ thấy khó chọn lắm… Vì vợ sếp tổng thì thích hoa tai, con ông ấy lại thích hoa khôi, hoa hậu, bọn mình lấy đâu ra mà tặng, đúng không nào?
– ?!!

Nguyễn Văn Hiếu

Luật lệ giao thông
Luật lệ giao thông mất cả rồi
Đèn xanh, đen đỏ vứt đi thôi
Mỗi ngày tai nạn đầy đường sá
Người vào “nhà đá”, kẻ “đi toi”.
Giao thông luật lệ mới tân trang
Xe tốc độ cao quá “kinh hoàng”
Ăn nói “sỗ sàng” khi bị bắt
Xem thường luật pháp, cứ “nghênh ngang”.
Giao thông luật lệ có lâu rồi
“Cô chiêu” “cậu ấm” tưởng như chơi
Kết bạn “tử thần” không biết sợ
Khi thấy “quan tài” mới lệ rơi.
Giao thông luật lệ phải chấp hành
Không qua đèn đỏ, chớ phóng nhanh
Nhắc nhở mọi người luôn ý thức
Luật lệ giao thông phải chấp hành.
Nguyễn Văn Nhận