Mùa cạo mới

Ảnh: Vũ Phong

Cao su xanh tốt bời bời,

Chao nghiêng lá hát tuyệt vời gần xa.

Bờ lô cây cỏ nở hoa,

Đón người bạn tới quện hoà bước chân.

Vườn cây gắn bó công nhân,

Ta đến chuẩn bị từng phần bạn ơi.

Rập xong cạo xả miệng khơi,

Gim máng kéo đổ theo lời cấp trên.

Thi đua làm việc ngày đêm,

Vật tư đầy đủ để bên lô mình.

Thùng chén sạch bóng soi hình,

Kiềng dây mới cột cho mình khỏi lo.

Cây vừa cho đến cây to,

Ta đi rải chén để cho mủ vào.

Niềm vui ai cũng dâng trào,

Rừng cây đón nước mưa rào khắp nơi.

Nhanh tay nào các bạn ơi,

Luyện nghề thi cạo năm rồi giúp ta.

Sản lượng nhất định vượt xa,

Mủ đạt chất lượng để mà xuất biên.

Khách hàng đông đúc ba miền,

Mua bán tấp nập giao tiền tận tay.

Toàn ngành lao động hăng say,

Thương hiệu uy tín từ nay toàn cầu.

Công nhân hạnh phúc mạnh giàu

Tập đoàn phát triển dẫn đầu bội thu.

NGUYỄN SỸ VUI
Cuốn sổ trực ban và hào khí dân tộc

Lịch sử có những bước đi

Nhanh chậm khác nhau

Mà hơi thở tháng năm vẫn còn nguyên vẹn

Dân tộc ta đã đi và đến

Những trang hồng nhu “Chiến dịch Hồ Chí Minh”

Như cuốn sổ trực ban những năm tháng hào hùng (*)

Của đất nước bồn ngàn năm vẻ vang…

Với cuộc tổng tiến công mùa xuân

Chiến thắng kẻ thù đâu chỉ bằng súng đạn

Mà mỗi ánh mắt, nụ cười… cũng là tia nắng

Rọi lòng ta. Cuốn sổ trực ban

Những ghi chép tháng năm

Chi tiết rõ ràng mà nồng nàn thức cảm

Về chiến dịch thần tốc ánh sáng

Về những ngày đêm thức trắng

Khỉ cả năm cánh quân tiến vào chầm chậm núi sông

Tổ quốc ơi! Những năm tháng hào hùng

Lịch sử sang trang từ ngày ấy

Để đất nước bồn mùa hoa trái

Ánh sáng về xanh biếc niềm tin

Cuốn sổ trực ban là nhân chứng bình minh…

(*) Cuốn sổ trực ban “Chiến dịch Hồ Chí Minh”: Sổ tay ghi chép tình hình chiến

sự Chiến dịch Hồ Chí Minh từ ngày 25/4/1975 – 1/5/1975.

NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG
Nhựa trắng về trên đất Hà Giang

Quê em xa tít Hà Giang

Nơi Cao nguyên đá – Bản làng xa xôi

Mây mờ che khuất Cổng trời

Gió đưa xa vẳng lả lơi điệu khèn.

Chợ tình đến hẹn lại lên

Nhớ lời anh hát giao duyên hôm nào

Quê em đất rộng, đồi cao

Đời cha ông chỉ dựa vào lúa ngô.

Bao thế hệ sống mơ hồ

Vì cây anh túc xóa mờ tương lai

Làm hư hỏng các chàng trai

Chìm trong nghiện ngập kéo dài khổ đau…

Cao su nay đã xanh màu

Nhựa trắng làm giàu cho đất Hà Giang

Tin vui về tới bản làng

Em giờ cũng đã thành “nàng” công nhân.

Làm việc chăm chỉ siêng năng

Luyện đường dao ngọt cho bằng chị em

Rừng xanh trong gió thu êm

Cao su giờ đã bén duyên quê nghèo.

Tình yêu  em sẽ mang theo

Về nông trường mới ươm nhiều ước mơ

Niềm tin, hy vọng gần kề

Từ dòng nhựa trắng chảy về Hà Giang.

NGUYỄN HƯNG
Mưa đầu mùa

Đầu mùa mưa rơi lất phất

Giọt dài giọt ngắn lưa thưa

Gió lùa khi khoan khi nhặt

Mưa rơi nghiêng ngả bông đùa.

Rừng su bao ngày khát nước

Đất cằn nóng rát khô khan

Chồi non tả tơi trầy xước

Lá xanh xơ xác úa vàng.

Mưa về cây tươi hớn hở

Đón từng dòng nước trong veo

Nụ xòe bàn tay bỡ ngỡ

Nâng niu sợ nước rơi vèo.

Chiều về mưa giăng kín lối

Đêm nay cây đón mưa rơi

Sáng chào bình minh nắng mới

Hân hoan góp nhựa dâng đời.

TRẦN KHẮC MỊCH
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments