Xin mưa

Ảnh: Dzũng Nguyễn
Ảnh: Dzũng Nguyễn

Mưa ơi xin đừng rơi
Làm đường lầy ngập lối
Cô công nhân thì vội
Kẻo nước trời rửa trôi
Mưa ơi xin ngừng rơi
Trời về chiều sẫm tối
Chị công nhân còn vội
Rửa tô cho ngày mai
Mưa ơi xin tạnh thôi
Đèn đêm như sao sáng
Bởi em tôi còn vội
Giờ điểm danh đến rồi.
Lê Minh Thanh
(Cao su Bình Long)

Buổi chiều vuông

Em về qua buổi chiều vuông
mắt ai chạy dọc con đường đón em
Hẹn hò chưa kịp tàn đêm
đã nhàu nát hết một thềm trăng suông
Từ ngày nỗi nhớ đi buôn
em thường trang trí dỗi hờn trên môi
Nụ cười cách điệu xa xôi
thay cho vở kịch không lời… xã giao
Từ ngày em hóa thành sao
nhìn đời nửa mắt nửa bào nhân gian
Than hồng sớm ngắt tro tàn
sớm hôm em với cung đàn bốn phương
Bây giờ cũng buổi chiều vuông
có đôi mắt cũ nhường đường em đi.
Trần Trí Thông

Về thăm xóm núi

Ta rời thành phố đi công chuyện
Hồi du một chuyến tận vùng sâu
Dân cũ xóm rừng mừng thăm đến
Hỏi ta hồi nẳm biến đi đâu
Trẻ nít dòm ta dường vẻ sợ
Không biết chưa quen phải ngại ngùng
Mấy nóc hồi hương cơm lên khói
Sao khách lén chùi nước mắt rưng
Chị Sáu, anh Năm vồ vập lắm
Giục ra suối tắm, giục thay đồ
Ông Ba kêu cháu đi mua rượu
Lục tìm trong bếp mấy con khô
Hơn chục năm rồi xa xóm nhỏ
Áo lính cởi ra biệt rừng xanh
Bạn đứa thành ông kia, bà nọ
Ta vẫn loay hoay khúc độc hành
Hẳn tháng năm xưa còn nặng nợ
Chưa uống mươi tua dễ gì say
Rượu đế đồng rừng men tóe lửa
Chuyện cũ huyên thuyên vẫn chửa đầy
Ông Ba chợt nhìn ta nghiêm hỏi
Thằng Hai giờ làm tới chức chi?
Giải phóng xong là bây mất hút
Ta thoáng bần thần buông rớt ly
Phải rồi… ta dự bị nhà thơ
Sổ tay, viết máy dắt hững hờ
Chức lớn như hằng hà lá cỏ
Mưa xuống mọc nhiều, nắng mọc thưa.
Phùng Như Thân

Tình khúc Thuận An

Vừa qua cầu sắt Phú Long
Em nghiêng nón trên cầu vòng…Mưa rơi
Nỗi niềm chờ đợi Búng ơi!
Mưa xuân. Mưa ngọt một trời Lái Thiêu
Trái tim thổn thức bao điều
Bởi vương mắt ngọc nét Kiều kiêu sa
Đường về Hưng Định – Đường hoa
Gốm Minh Long nét ngọc ngà trắng trong
Cách xa bão nổi trong lòng
Gần em cầm một đóa hồng trên tay
Xa em – Thuận An cuối ngày
Hoàng hôn đỏ tím đắm say nợ tình…
Lê Tiến Mợi

Từ độ thu về

Anh biết em từ độ thu về
Xao xuyến lạ với ánh nhìn bẽn lẽn
Em e ấp như chồi non tìm đến
Giọt sương mai đón ánh nắng chan hòa
Mùa thu đến như một bản tình ca
Tiếng chim hót gọi bình minh hừng sáng
Em thoăn thoắt nhịp tay đều …nhựa trắng
Góp yêu thương vẽ nên khúc giao mùa
Anh yêu em cũng như yêu mùa thu
Yêu cái lạnh sương sớm tràn xóm nhỏ
Nơi con tim chưa một lần mở ngõ
Lời yêu thương không dễ thốt bao giờ
Bởi mùa thu là cả khoảng trời thơ
Có hình dáng cô công nhân thợ cạo
Dẫu thời gian có làm sờn vai áo
Vẫn nụ cười xao xuyến cả trời thu….

Nguyễn Duy Ái