Trút thương

Ảnh: Vũ Phong

Em vào cạo mủ lâu chưa?

Dạ thưa! cuối tháng là vừa tròn năm

Cạo mủ có gì khó khăn?

Ban đầu hơi khó – lâu dần sẽ quen

Cần thiết là luyện tay mềm

Lướt nhanh đường cạo nhẹ êm ngọt ngào

Dứt dao nguồn mủ tuôn trào

Đầy tô em sẽ trút vào thùng con

Dẫu không lặn bể trèo non

Đôi dày bảo hộ dẫm mòn trong lô

Trút mủ em nhẹ nghiêng tô

Trút thương tôi nhẹ đổ vô trong lòng.

                      NGUYỄN THANH BÁ

Một lần…

Một lần đến với Suối Ngô

Gặp em rạng rỡ bên tô mủ đầy

Sản lượng vượt, má hây hây

Đồng lòng chung sức đong đầy ước mơ.

Cao su xanh tốt từng giờ

Xen canh đậu, bắp trổ cờ xôn xao

Bí đỏ thẳng lối ta vào

Mè xanh tít tắp, ngọt ngào bầu non…

Người về có giữ lòng son

Tình người thợ cạo vẹn tròn thủy chung

Ai đi cho ta nhắn cùng

Dòng chảy cuộc sống – chung lưng xây đời.

Cao su bền vững sáng ngời

91 năm ấý đời đời khắc ghi.

NGUYỄN NGUYÊN 

Sắc thu

Tháng tám về tiễn hạ – khúc mùa qua.

Thu nhẹ đến rực vàng hoa cúc nở.

Gió ngang qua thơm hương từng hơi thở.

Ta giật mình bỡ ngỡ đã vào thu.

Hạ đi rồi để lại chút ưu tư.

Chiều xuống thấp tiếng chim gù lẻ bạn.

Ta lặng lẽ ôm tình thu uống cạn.

Cảm xúc tràn vô hạn bởi mùa thu.

Mỗi bước chân trên con phố sương mù.

Ta khẽ đếm lá vàng thu từng chiếc.

Thôi hạ nhé! Từ nay mình tiễn biệt.

Phút giao mùa thật tuyệt – sắc thu sang.

                                               TRẦN KHẮC MỊCH

Nhớ về miệt ấy

Mưa rơi tí tách giọt buồn

Hàng cây trước ngõ gió luồn vi vu

Nhớ người tận miệt cao su

Người em gái nhỏ cần cù nắng mưa

Bên rừng mỗi lúc sớm trưa

Quạnh hiu lô vắng , đường thưa bóng người

Nhớ em thoáng một nụ cười

 Duyên  hoa nở thắm xinh tươi nồng nàn

Nhớ em suối tóc mây ngàn

Gió tung  gỡ rối, lá vàng cài nghiêng

Xuyến xao suốt mấy đêm liền

Thiên thanh màu áo, dịu hiền mắt thu

Nhớ rừng dào dạt khúc ru

Xôn xao lá biếc cao su  gió lùa

Nhớ em nhớ cả bao mùa

Thương hơn mùa cạo thùng khua đêm dày

Em đi dưới mảnh trăng gầy

Lối khuya bóng nhỏ sương đầy giăng giăng

Lòng này em có biết chăng?

Muốn về miệt ấy khó khăn chia cùng

luôn mơ giây phút tương phùng.

Cao su điệp điệp trùng trùng có nhau

 Anh về mua mớ trầu cau

Đem qua miệt ấy để mau đón nàng.

Cao su xanh tốt bạt ngàn

 Có đôi chim nhỏ oanh vàng vui ca.         

THOA NGUYỄN

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments