Cột mốc tháng Tư

Dân tộc nào

Chẳng có những cột mốc lịch sử

Những cột mốc sinh tử

Và ngàn lần đáng nhớ

Bởi từ ấy cuộc đời tái sinh.

Lịch sử sinh thành từ Chiến dịch Hồ Chí Minh

Khi từ đây dân tộc ta lại sang trang sử mới

Và một mốc son

Cả non sông một dãi vẹn toàn

Khi Bắc – Nam thống nhất đoàn viên

Như ánh mắt Người cười vui vẫy gọi

Từ lễ đài xao xuyến nắng Ba Đình…

Chiến công này của muôn vạn niềm tin

Của ý chí kiên cường và lòng yêu nước nồng nàn

Truyền thống ngàn năm con Hồng cháu Lạc

Đã làm nên cột mốc Tháng tư

Năm 1975 và mãi ngàn thu

Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió

Vẫy gọi non sông thẳng tiến con đường

Đội ngũ trùng phùng chân cứng đá mềm…

NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

Niềm tin gửi trọn nơi đây

(Kính tặng Đại hội Công đoàn các cấp ngành cao su VN nhiệm kỳ 2023- 2028!)

Vui biết mấy Công đoàn các cấp,

Đang đại hội từ thấp đến cao.

Công nhân trong lòng xuyến xao,

Niềm tin gửi trọn biết bao nghĩa tình.

Công đoàn là gia đình hạnh phúc,

Nối nhịp cầu tiếp sức gần xa.

Lãnh đạo yêu quý của ta,

Công nhân gắn kết thật là đẹp tươi.

Nhiệm kỳ mới muôn người tin tưởng,

Ban chấp hành phần thưởng phiếu cao.

Công nhân vui sướng biết bao,

Cán bộ Công đoàn tự hào bắt tay.

Những sáng kiến từ nay đổi mới,

Đưa công nhân tiến tới ấm no.

Lãnh đạo Công đoàn chăm lo,

Tặng quà nhân ái nhỏ to rất nhiều.

Nhà đoàn kết sớm chiều xây dựng,

Điện mặt trời chứa đựng an sinh.

Đồ bảo hộ cấp mới tinh.

Cá cơm thưởng thức để mình khỏe ra.

Chúc Công đoàn ngành ta đại hội,

Mừng khóa mới vang dội chiến công.

Thỏa lòng mong ước đợi trông,

Đóa hoa dâng tặng thơm nồng nhụy hương.

 NGUYỄN SỸ VUI

 Nhớ!

Nhớ lắm miền Nam nhớ lắm rồi!

Nghỉ mùa lá rụng trở lại thôi

Vườn cây thắm đượm màu xanh mới

Chim véo von ca vẻ gọi mời.

Nhớ lắm Đồng Nai! nhớ nông trường.

Nhớ người đồng nghiệp tính dễ thương

Hồn nhiên giúp đỡ giúp đỡ bao bạn mới

Vững bước cùng nhau trọn con đường

Nhớ mãi hàng đêm dưới ánh đèn

Nhớ đường dao cạo, nhớ lối quen

Bao lời thân ái chưa kịp nói

Nụ cười ai đó mỗi mai lên…

Tạm biệt  Hà giang bước vào đời

Căng tràn nhựa sống tuổi hai mươi

Cùng nhau xây đắp nông trường mới

Xanh mát tình cây – ấm tình người.

NGUYỄN HƯNG

 Chuyện chúng mình

Em về kịp mùa cạo năm nay

Vui quá! chúng mình cùng sánh bước

Bên nhau ta hướng về phía trước

Vườn cao su xanh ngát ngút ngàn

Dòng nhựa căng cây chờ đợi tuôn tràn

Qua tay dao em – người thợ cạo

Lao động chuyên cần – tay nghề thành thạo

Khó khăn nào ta chẳng vượt qua

Em quá xinh duyên dáng mặn mà

Màu áo thợ càng tăng thêm vẻ đẹp

Anh yêu em nét dịu dàng khuôn phép

Mái ấm nông trường – mái ấm nhà chung .

NGUYỄN THANH BÁ

Tháng tư ơi

Cứ tròng trành nỗi nhớ tháng tư ơi

Sợ chở cả sắc Xuân vào trời hạ

Mùa cạo mới – mùa bội thu hối hả

Tu hú gọi bầy mù u ửng màu hoa

Chào tháng tư trong mỗi sớm chan hoà

Sáng vào lô đón bình minh ngày mới

Gởi cả niềm tin bên gốc su già cỗi

Đợi chồi non trồi xanh mát giữa cằn khô

Chẳng thể nào quên được tháng Tư

Có cơn mưa đầu cho ta cuộc sống

Tháng của tình yêu niềm tin hy vọng

Hạnh phúc nhỏ nhoi …  nắng nóng đợi mưa về!

NGUYỄN NGUYÊN

Niềm vui Bù Gia Mập

Ngày em đến Đăk Ơ Bù Gia Mập

Trời quang xanh, cây loang loáng sương đêm

Con đường lô uốn lượn dải lụa mềm

Cành vít cành êm êm miền sâu lắng

Khéo léo tay dao, anh khơi dòng vàng trắng

Thoăn thoắt bước em, trút mủ chạy mưa

Cô gái S’tiêng ánh mắt đong đưa

Đôi mắt Đăk Ơ xanh miền biên ải…

Nụ cười hiền bừng sáng tương lai

Mùa khai thác vui ca hoan hỉ

Lấp loá đèn khuya những con ong chăm chỉ

Bình minh lên gom vàng trắng cho đời

Thác Đăk Mai, hẹn ở lại em ơi

Nguồn mạch đại ngàn tươi xanh xanh mãi

Sâu lắng yêu thương vấn vương lời thoại

Bù Gia Mập yêu, hoài nụ ươm mầm…

NGÔ THỊ NGỌC DIỆP

Về thăm nông trường xưa

Ta về thăm lại nơi xưa 

Nông trường ngày ấy như vừa hôm qua 

Giọt mủ trắng nuôi đời ta

Ba zan đất đỏ lời ca xây đời

Ta về thăm lại tình người 

Giúp nhau xây dựng cuộc đời nở hoa 

Gắn kết tình nghĩa câu ca 

Lá lành đùm bọc một nhà yên vui 

Ta về thăm lại tiếng cười 

Đêm trăng đồng đội vui tươi kết đoàn

Cao su một dấu chân son 

Một trời kỷ niệm đời con mặn nồng 

NGUYỄN VĂN DŨNG