Lễ hội nhân văn

anh biem hoa

Mới đầu năm mà nghe thông tin trên báo chí tràn lan phản ánh tình trạng giết heo, mổ trâu tại các lễ hội thấy ớn quá Tư Mủ à.
– Cái này là lễ hội truyền thống của người dân địa phương ta hàng trăm năm mà, lâu nay vẫn vậy, giờ muốn bỏ chém giết theo khuyến cáo của mấy ông Tây cũng khó à nha. Đâu phải một sớm một chiều được. Còn tui thì ớn tình trạng tranh ấn cướp ấn gì đó mà oánh nhau tùm lum kìa.
– À đúng rồi. Lễ hội nào mà cũng biến thành võ đài thế này thì còn gì tính nhân văn nữa.
– Tui đề nghị các năm sau chính quyền địa phương nên khuyến cáo người dân khi đi lễ hội nhớ mang theo… băng bông, thuốc đỏ và cả… xe cứu thương cho an toàn.

Hai Cạo

Quan xin

Về hưu – xin trả chức quyền
Trả luôn cái mũ cánh chuồn cho xong
Chỉ “xin” Nhà nước chút thôi
Vi la đang ở… vì tui không nhà
Chỉ “xin”chút ít gọi là
Cái xe, mảnh đất, cái nhà… nhỏ xiu
Độ chừng chục tỉ chớ nhiêu
Đất đai cũng khoảng bấy nhiêu ấy mà
Ô tô thì cũng gọi là
Dăm ba tỉ bạc… có là bao nhiêu
Công tui cống hiến đã nhiều
Chỉ “xin”chút đỉnh về hưu có xài

Trần Ai

Coi ngày

Đang rải chén chuẩn bị cho mùa cạo mới, chợt Tí quay sang hỏi Tèo:
Tí: Tèo, biết người ta coi ngày bằng gì không?
Tèo: Ngày gì?
Tí: Thì ngày khai trương, khởi công, xây nhà, cưới hỏi …
Tèo: Thì coi bằng sách Âm Dương ngũ hành chứ gì.
Tí: Đúng rồi, nhưng sếp Trưởng phòng Kỹ thuật của mình coi ngày bằng… lá cao su đó.
Tèo: Hả, là sao?
Tí: Thì để xác định ngày khởi cạo, sếp đi kiểm tra, xác định lá ổn định thì sẽ quyết định ngày khởi cạo chứ sao.
Tèo: Ừ hén.

Trần Văn Phong
(NTCS Lai Uyên – Cty CPCS Phước Hòa)

Lý sự

– Anh vào làm công nhân cao su từ năm nào mà tay nghề cạo mủ vững quá vậy?
– Anh không nhớ nhưng một điều chắc chắn là khi anh được tuyển dụng vào làm công nhân thì lúc đó em vẫn chưa đẻ.
– Xạo vừa thôi ông, ông hơn tôi có 2 tuổi, ông vào làm công nhân khi 20 tuổi, vậy khi ông vào làm công nhân thì tôi cũng đã được 18 tuổi rồi đó, bỏ ngay cái tính nói ẩu đó đi nhá.
– Chứ không đúng sao, khi anh vào công nhân thì em chưa có chồng, vậy lấy gì mà đẻ?
– Đúng là… bó tay với ông luôn!

Lương Quang Hiến (Cao su Chư Prông – Gia Lai)

Sâu răng

Ngày Tết, thấy Tí hay ăn nhiều bánh mứt kẹo, mẹ liền bảo:
– Con ăn nhiều bánh kẹo mà không đánh răng là bị sâu ăn rụng hết răng đó!
Mẹ mới sinh em bé được vài tháng, Tí nhìn em một lúc liền bảo mẹ:
– Mẹ ơi, em bé cũng ăn nhiều kẹo, bị rụng hết răng rồi!
Tí Kem
Máu dê
Đầu năm, anh Hoan bị tai nạn giao thông do say xỉn phải vào bệnh viện cấp cứu. Cuối cùng thì anh ta cũng mở mắt ra, hỏi cô y tá trẻ đẹp đang cúi xuống nhìn mình:
-Tôi đang ở đâu đây?
Cô y tá mỉm cười, trả lời thân mật:
– Anh đang ở tại tám mươi tư…
– Phòng nghỉ hay buồng lái, hả em?
– ?!!

Hiếu Văn