Công nhân cao su là số một

  • Thấm thoát mà gần hết năm rồi Tư Mủ hả.
  • Ừ còn tròn 1 tháng. Sản lượng ông thế nào, về đích chưa?
  • Vừa về hôm qua, còn bồ thế nào?
  • Tui chắc mai thì về, năm nay vượt khá, chắc tiền thưởng cũng đỡ hơn.
  • Năm nay do Covid các ngành nghề ảnh hưởng nặng nề, công nhân cao su mình có tiền thưởng là ngon lắm rồi đó Tư Mủ, một số ngành khác công nhân nghỉ dịch có làm việc được đâu.
  • Tui là tui thấy công nhân mình cái gì cũng là số một, như đợt Covid vừa qua được các cấp các ngành quan tâm, động viên thăm hỏi vật chất, tinh thần, các chế độ thực hiện đúng, đủ, không chê vào đâu được.

HAI CẠO

Từ đây xin chừa

Nghe tin vùng ấy đã “Xanh”

Cà phê quán nhậu mở banh lại rồi

Tranh thủ gọi bạn nhậu thôi

Rủ nhau đến đó- bia hơi mấy thùng

Ngà ngà mắt liếc tứ tung

Bên kia mấy bạn cùng chung chiến hào

Thế là tới bến- cao trào

Cơn say đã đến… hồi nào không hay

Đến lúc cũng phải chia tay

Giữa đường thì gặp… ô hay Công àn (an)

Thế là nộp phạt- rõ ràng

Nồng độ quá hớp… còn than nỗi gì

Hôm sau… dương tính tức thì

Cô-vy đã viếng i sì không sai

Thế là… ôm gối “đi cai”

Vào luôn bệnh viện nằm hai mươi ngày

Cũng vì- ỷ lại không lây

5K lệch chuẩn… từ đây xin chừa.

NGUYỄN VĂN DŨNG

Phép thử

Hai người đàn ông “tám”chuyện trong mùa dịch:

–        Này ông, sau bao nhiêu năm chung sống với vợ nay tui mới nhận ra một điều là “bà ấy chẳng yêu thương gì mình cả” – Người đàn ông than thở.

–        Ấy chết, ông nói vậy chứ tui thấy chị nhà chăm lo chu toàn thế còn gì? – Người hàng xóm ngạc nhiên.

–        Ông coi, hôm thử test nhanh Covid, tui thì thương và sợ bà ấy đau nên “nhẹ nhàng tình cảm”, còn bà ấy cứ đè tôi ra mà “ngoáy” không thương tiếc. Thế mới biết…

–        Trời ạ, “nhẹ nhàng” kiểu ông thì làm sao thấy… cô vy. Đã “ngoáy” thì phải làm cho… đến nơi chứ ông.

–        Ôi giào, người ta bảo “hành động bộc lộ tình cảm” không sai. Không tin, ông cứ nghe tui làm “phép thử” là biết…liền á.

–        !!!

MỦ TẠP

Tẩy trắng

Đang trong giờ học Hóa, cô giáo hỏi:

– Minh Quân! Em hãy cho cô biết loại axit nào hay được dùng trong việc tẩy trắng?

– Dạ, dạ …thưa cô, có rất nhiều loại ạ – Minh Quân ấp úng trả lời.

– Em hãy cho cô biết đó là những loại nào?

– Thưa cô, ví dụ như là… Ô mô, Tide hay… Vì dân ạ”

ĐÔNG QUÂN (ST)

 Ai lấy?

Anh chồng la mắng mấy đứa con và một mực tra khảo:

– Đứa nào lấy tiền trong túi của bố, nói mau?

Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:

– Sao anh không nghĩ là em lấy?

– Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy!

– Tại sao?

– Bởi vì vẫn còn lại một ít.

LY LY (st)