Quyết tâm thi đua, chào mừng Đại hội

  • Hôm nay ra lô cạo sớm thế Tư Mủ?
  • Ngày nào mà chẳng ra sớm ông, hơn nữa sắp đến Đại hội Thi đua yêu nước cấp ngành, công nhân mình phải hăng hái thi đua lao động sản xuất để chào mừng Đại hội.
  • Ồ vậy hả. Vậy tui cũng phải thi đua với ông để có sản lượng cao, nhất quyết tháng này và quý này tui phải được khen thưởng như ông mới được.
  • Đúng rồi đó. Nếu vậy cuối năm chắc chắn mình sẽ vượt sản lượng cao.
  • Công nhân nào cũng phấn đấu như tụi mình thì lo gì công ty và ngành năm nay không thắng lợi ông nhỉ.
HAI CẠO
Siêng năng bù giá thấp

Hiện nay giá mủ thấp đều

Làm cho đời sống còn nhiều khó khăn

Chi tiêu- giảm bớt, tiện tằn

Tiết kiệm ngân quỹ để dành ngày mai

Song song- ta quyết ra tay

Siêng năng cạo mủ tăng năng suất đều

Lo làm – đừng có ngồi kêu

Tiền lương từ đó tăng nhiều ai ơi!

Hết mưa trời lại sáng thôi

Mai kia “hót giá”- đời rồi… lên hương.

NGUYỄN VĂN DŨNG
Chọn rể

    Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể.

  • Cháu có tài khoản một triệu đô đang góp vốn làm ăn. Chàng A khoe.
  • Cháu có biệt thự bố mẹ sẽ cho sau khi qua đời. Chàng B nói.

 Bố mẹ nàng phân vân không biết nên chọn chàng rể nào. Bỗng chàng C xuất hiện, giơ hai bàn tay, giọng chân thành:

  • Thưa hai bác, cháu chả có gì cả. Nhưng cháu có môt trái tim nồng nhiệt và có đôi… Bàn tay vàng. Mồi lần cầm dao cạo là “vàng trắng” lại tuôn chảy… bền vững ạ.

Nghe thế, bố mẹ nàng như mở cờ:

  • Tốt lắm, ta chọn chàng rể có …Bàn tay vàng!
MỦ CỐM
Sai lầm

– Quan hệ giữa cậu và ông bố vợ ra sao?

– Rất tốt! Chúng tôi hợp nhau, trừ một lần duy nhất, tôi không hiểu ý ông ấy.

– Lần nào vậy?

– Lúc tôi xin cưới, ông ấy can ngăn và nói vì rất thương tôi, thế mà tôi đã không tin ông ta.

– Ừ nhỉ, Thật tiếc cho cậu!

MỦ ĐÔNG
Vô giá

Tại buổi học thêm hè, cô giáo hỏi học trò:

  • Theo em, thứ quý giá nhất của con người là gì?
  • Thưa cô, đó là tri thức ạ.
  • Em nói hoàn toàn chính xác. Vậy các em có thể cho cô biết, tri thức đáng giá bao nhiêu?
  • Dạ, tri thức là… là …vô giá ạ!
  • Quá xuất sắc! Vậy sao cô bảo tăng học phí …có một tý mà các em lại làm ầm lên thế!
  • !!!
ĐÔNG QUÂN