Nhìn mùa thu đi

mua thu“Họ yêu nhau nhưng không một kẻ
Dám công khai nhận trước điều này”
(Hai-nơ)
Hối hả về đâu mùa thu yêu mến
Để chiều buồn tất tả lá vàng rơi
Đường phố đã trôi những dòng áo trắng
Nhưng dáng xưa thì xa thẳm đâu rồi?
Mùa thu ạ, mùa thu nào biết được
Buổi đất trời vừa chớm gió heo may
Có đôi bạn nhớ mùa thu da diết
Râm ran lòng mong tháng hạ nhanh trôi.
Cái thuở ấy những ngày vui tới lớp
Lá vàng bay đưa gót ngọc học trò
Chiều tan học dạo vòng qua bao phố
Điều thiêng liêng chẳng ai dám nói ra…
Cái thuở ấy thầm yêu và trộm nhớ
Câu thơ Hai-nơ như có phép thần
Mà mùa thu thì vô tình quá đỗi
Chẳng bao giờ lắng tiếng đập trong tim.
Cái thuở ấy… bây giờ em có nhớ
Em ở đâu cho anh được đến tìm
Chiều nay thu lại bước đi tất tả
Chỉ còn anh đứng trơ trọi… một mình.

Đinh Xuân Trường

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments