Bài thơ dưới tán cao su

Ảnh: Bùi Thái Dũng
Ảnh: Bùi Thái Dũng

Cao su xanh ngàn triệu lá
Say trong nắng vươn cành
Gió reo thì thầm với lá
Một vùng bát ngát màu xanh
Mỗi cây bồng một tô nhỏ
Tựa như người mẹ bồng con
Từng ngày chắt chiu dòng sữa
Nuôi con đôi má căng tròn
Rễ bám sâu vào lòng đất
Dâng dòng nhựa trắng dâng đời
Mỗi sáng căng tràn mặt cạo
Chẳng hề một phút nghỉ ngơi
Cao su thương người vất vả
Chắt mủ quên cả thời gian
Đông đến giật mình trút lá
Ngỡ ngàng chào đón Xuân sang.

Xuân Ninh

Trang sử mới

Đại hội Đảng mở trang vàng chói lọi
Nước mạnh dân giàu như Bác hằng mong
Thời cơ đến – tương lai đang vẫy gọi
Ta lái “con tàu” ra “biển lớn” hòa chung…
Mỗi Đảng viên là một chiến sỹ kiên trung
Trên trận mới – vì dân cống hiến
Cùng ăn ở với dân – biết cân, đong, đo, đếm…
Dân chưa giàu, chưa no ta phải chọn cách làm
Đường tương lai không trải sẵn hoa hồng
Mà rất nhiều chông gai, thách thức
Chín mươi triệu trái tim cùng chung tay góp sức
Không khó khăn nào mà ta không vượt qua
Thịnh vượng, mạnh giàu là mục tiêu của Đảng của dân ta
Bởi đường lối Đảng luôn đi đúng hướng
Vừa hồng, vừa chuyên là đạo đức
Đảng viên mà tư tưởng Bác Hồ nuôi dưỡng
Như ngọc càng mài càng sáng, càng trong
Đại hội Đảng hôm nay mở ra một trang sử hào hùng
Là bước ngoặt, bước tiến quân vĩ đại
Ta hãy tin vào con đường đổi mới
Theo tâm nguyện Bác Hồ – nhất định sẽ thành công

Nguyễn Quỳnh Thi

Niềm tin người thợ cạo

Nỗi niềm xe đưa tiễn
Ngày anh ra tiền tiêu
Thiêng liêng một dải đất
Một Trường Sa thân yêu
Xa khuất dần quê núi
Anh để lại cái nhìn
Em đỏ hoe con mắt
Cái nghéo tay làm tin
Anh đi rồi có nhớ
Những ngày tháng nông trường
Mình đêm sương đi cạo
Góp cho đời mật hương
Kỷ niệm còn nguyên đó
Lối đường lô dốc trơn
Trưa nắng khô gom mủ
Ngồi bên nhau dỗi hờn
Gởi tình em về đảo
Anh lính Trường Sa ơi
Em một lòng vẫn đợi
Vững niềm tin quê nhà.

Trần Thị Thu Yến

Thăm chiến trường xưa

Anh về thăm chiến trường xưa
Hố bom dấu pháo nắng mưa xóa rồi
Cao su bát ngát chân trời
Tiếng chim hót giữa tiếng cười trẻ thơ
Bồi hồi cứ ngỡ trong mơ
Trước cao điểm cũ trắng cờ hoa lau
Nỗi niềm hỏi dưới đất sâu
Còn bao đồng đội nằm đâu chưa về?
Nơi đây cháy một mùa hè
Trận càn bảy mốt tái tê đất này
Nhớ đêm giặc kích pháo bầy
Anh làm thơ khóc bác Đầy hy sinh
Đơn vị còn nửa đội hình
Vẫn kiên cường giữ Lộc Ninh suốt tuần
Ba mươi năm mới một lần
Đường vào lối cũ dấu chân ngập ngừng
Bước đi sợ dưới cửu trùng
Làm kinh động giấc anh Hùng, anh Khanh
Chiều Bù Gia Mập buông nhanh
Rưng rưng làn khói lượn xanh góc trời
Bê hai in đậm dấu đời (*)
Tuổi đôi mươi đỏ tôi thời chiến tranh
(*) Bê hai: phiên hiệu chiến trường
miền Đông Nam bộ thời chống Mỹ

Trần Trí Thông

Phượng nhớ

Rất đỗi tình cờ mới sáng hôm qua
Chim bồ câu trắng giật mình, tiếng trống trường giục giã
Anh ngẩn ngơ trước sân trường phượng đỏ
Chín tháng trôi qua phượng đã trở lại rồi
Anh thuở ấy quá mải mê tham vọng
Mãi tìm đạo hàm… miền trống… không gian…
Cũng độ ấy anh quá chừng mơ mộng
Mãi làm thơ về phượng, phượng đâu ngờ
Thì phượng nhé! Giữ giùm anh tuổi trẻ
Để trong anh sắc phượng rực màu cờ
Để giúp anh trang luận văn dang dở
Nhớ phượng nhiều, phượng đỏ hạ về chưa?

Lê Tiến Mợi

Kính nhớ

Nắng vàng phượng vĩ phun sương
Ve sầu lột xác mái trường đỏ hoe
Vậy là đã bước sang hè
Tạm xa trường lớp chở che tháng ngày
Xa cô chỉ vẽ tận tay
Sao mà giọt nhớ, mắt cay bùi ngùi
Cô ôm, cô ấp bên nôi
Hơn cả mẹ đẻ đang ngồi ru con
Chín mươi ngày vắng, bóng còn
Chắc cô cũng vậy mỏi mòn chờ mong
Mong sao người hãy an lòng
Chọn vui ba tháng hè trong đã về
Bên người yêu dấu cận kề
Thăm quan, du lịch hả hê mát lòng
Chín mươi ngày rồi cũng xong
Cô lại đến lớp vui cùng đàn con
Nhân ngày tổng kết mầm non
Chúc cô trẻ, khỏe để con nên người
Mai kia dù cô chín mươi
Con vẫn là người kính nhớ trong tâm.

Vũ Đình Bê