Tiết kiệm

  • Chúc mừng năm mới! Tết rồi có đi đâu chơi không Tư Mủ?
  • Giờ qua tháng 3 rồi mà năm mới năm miếc gì nữa cha nội. Tết nhứt gì nữa. Lo bắt tay vào việc đi kìa. Tết rồi ở nhà chống giặc Covid, đi đâu mà đi.
  • Công nhận mấy ngày Tết ở nhà tiết kiệm được nhiều thứ ông hả. Xăng xe nè, không cần nhiều phong bao lì xì nè, ít tốn bia rượu nè…
  • Coi vậy có Cô vy trong mấy ngày Tết cũng có lợi ông hả, tui thì khoái nhất vụ dẹp bớt ba cái lễ hội đầu năm, tốn kém thời gian, tiền bạc mà không lo tập trung vào công việc năm mới.
  • Chính xác, dân ta nên nhờ cái vụ Covid mà xem lại việc ăn Tết đó.
HAI CẠO
Đón xuân thời Covid

Tết thời Covid thấy chán ghê

Trong nhà thịt cá, bánh…ê hề

Ra vào mình ta lai rai tới

Con cháu cách ngăn chẳng dám về

Tết thời Covid thật chán phèo

Trong nhà ngoài ngõ ôi vắng teo…

Bầu bạn đêm ngày cùng bánh mứt

Khổ nỗi đi làm…mất…cái eo

Dịch bệnh cầu mong chóng đẩy lùi

Sum họp gia đình ta lại vui

Đón xuân rôm rả ba ngày Tết…

Xua tan cay đắng, đón ngọt bùi.

NGHÊ TRẦN
Chỗ nào?

   Đầu năm, trâu con than thở với bố:

  • Bố ơi! Bây giờ đâu đâu cũng mở ra các dự án xây dựng, không còn chỗ để gặm cỏ, bố ạ!
  • Vì con chưa biết đấy thôi, chứ có nhiều chỗ cỏ tốt um tùm, con ăn suốt tháng cũng không hết đâu!
  • Chỗ nào, bố chỉ cho con đi!
  • Thì con cứ đến các công trình xây dựng, khánh thành xong mà không hoạt động, cỏ mọc nhiều, tha hồ ăn, con ạ!
  • !?!
HIẾU VĂN
Lợi ích

    Nhân dịp đầu năm mới, trrong suốt bữa tiệc, mọi người bảo Tom nói ngắn gọn những lợi ích mà hôn nhân mang lại cho anh.

  • Hãy nói với chúng tôi những điều mà anh học được sau những năm tháng tuyệt vời sống với vợ?

    Tom từ tốn trả lời:

  • Tôi đã học được rằng, hôn nhân là một người thầy tốt nhất. Nó dạy cho chúng ta lòng trung thành, chung thủy, sự chịu đựng, tính nhu mì, tự kiềm chế, tính vị tha… và rất nhiều phẩm chất tốt đẹp khác mà bạn không cần thiết phải dùng đến nếu bạn sống một mình.

ĐÔNG QUÂN (ST)

Chưa hẳn là dễ

Chồng âu yếm nhìn vợ:

  • Ca dao có câu “Trên đồng cạn, dưới đồng sâu/ Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa”. Đố em, nếu muốn tái diễn lại cảnh này thì tối thiểu phải mấy người và mấy con trâu?

Vợ tươi cười:

  • Dễ ợt! chỉ cần một người đóng vai người chồng, một người đóng vai người vợ và một con trâu thôi.
  • Nếu chỉ “chồng cày, vợ cấy” thì như thế được, còn “con trâu đi bừa” cũng phài một người cầm bừa và một con trâu kéo nữa chứ!

Vợ trìu mến nhìn chồng:

  • Ừ nhỉ! Anh có thể làm nhà đạo diễn được đấy!
NGUYỄN THỊ MINH HIỀN
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments