Vài lời nhắn nhủ cùng ai
Xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ
Cao su từ đó đến giờ nuôi ta
Ba mươi năm lẻ đã qua
Khi trầm khi bổng khi ta đăng đàn
Bốn mùa xanh tốt bạt ngàn
Những dòng vàng trắng chứa chan tình người
Cổ phần cổ phiếu lên ngôi
Nhà lầu, cao ốc, xe hơi ngoại kề
Đứng đầu danh mục ngành nghề
Tập đoàn đi trước thuộc về cao su
Biến động thế giới đặc thù
Vật giá ngoại nội bán mua giảm dần
Hãy đưa hai thứ lên cân
Bên nặng bên nhẹ ta cần nghĩ suy
Lâu dài đừng vội phá đi
Ăn xài tiết kiệm cái gì cũng qua
Dưỡng cây chăm sóc tối đa
Qua cơn bĩ cực lại là thái lai
Vài lời nhắn nhủ cùng ai.
CTV 5B
Bác tài
Nông trường tôi có bác tài
Vận hành xe mủ miệt mài bấy lâu
Công nhân đi cạo canh thâu
Trách nhiệm của bác chở mau mủ về
Trời mưa đường sá tứ bề
Ổ gà ổ vịt chỗ thì trợt trơn
Trời nắng khói bụi mù đường
Tay lái bác vững lập trường trước sau
Công nhân với bác bên nhau
Thu gom hết mủ cùng nhau hoàn thành
Nhiều khi công nhân mệt thừ
Tính bác hài hước làm thư giãn liền
Tiếu lâm nhiều chuyện luyên thuyên
Công nhân ôm bụng cười liền một tăng
Thế là mệt nhọc cũng văng
Công nhân mình lại tung tăng lên đường.
Nguyễn Thị Nhị
Cao su rơi chén mủ đầy
Nghe tin biển nổi cuồng phong
Rừng cây chảy nhựa nóng lòng ran ran
Biển xanh thương nhớ non ngàn
Xa xôi cách trở lại càng xa thêm
Rừng vàng biển bạc một miền
Rừng vui biển cũng điền viên vui vầy
Nghe tin từ bấy đến nay
Tàu bè Trung Quốc đêm ngày nghênh ngang
Còn đâu biển bạc rừng vàng
Trách người lòng dạ dễ dàng đổi thay
Cao su rơi chén mủ đầy
Mà lòng nặng trĩu như mây ban chiều
Nước non non nước đáng yêu
Mà sao bạn chẳng phủ điều giá gương?
Thương trường mà hóa chiến trường
Phi thương bất phú gian thương cũng bần.
Thu Hồng (Bình Phước)
Âm vang núi rừng
(Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty TNHH
MTV Cao su Kon Tum)
Mới hôm nào đó em ơi
Ba mươi năm đã quãng đời bên nhau
Một thời ký ức khắc sâu
Về miền nắng gió le, lau bạt ngàn
Dấn thân dù biết gian nan
Dựng lều vỡ đất khai hoang ươm trồng
Đưa cao su từ miền Đông
Trồng niềm hy vọng, đất nồng Tây Nguyên
Chồi bung lá biếc lung liêng
Màu xanh trải giữa bình yên buôn làng
Cao su lớp lớp thẳng hàng
Qua bao mùa rẫy căng tràn nhựa cây
Bàn tay chai sạn tháng ngày
Em khơi vàng trắng đong đầy ước mơ
Kon Tum xưa khuất xa mờ
Cây cao su đến bến bờ dừng chân
Bao người khuya sớm chuyên cần
Gió sương dầm dãi trong ngần niềm tin
Gian nan càng nặng nghĩa tình
Công nhân gắn với bóng hình công ty
Bên nhau cùng vững bước đi
Hoa đời hé nụ thầm thì dâng hương
Ba mươi năm một chặng đường
Người từ thuở ấy tóc sương bạc nhàu
Tình yêu là phép nhiệm màu
Người gieo khát vọng đẹp giàu hôm nay
Mồ hôi thấm đẫm đất này
Đồi hoang ứa nụ rừng cây đời người
Cao su rạng rỡ môi cười
Làng buôn giàu đẹp công ty vững vàng
Ba mươi năm giữa đại ngàn
Kon Tum ta mãi âm vang núi rừng
Trần Mạnh Hiệp
(Phòng HCQT Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum)
Mộ gió
Con sóng nào cũng bạc đầu
Cho biển rộng ngàn năm dâu bể
Nắng vẫn lên từ lòng đất mẹ
Cứ nao nao trong những chuyến ra khơi
Nhịp sóng vỗ sao ngỡ cánh chim trời
Đất liền đây lại gọi về biển lớn
Giữa trời nước mênh mang thấp thoáng
Bóng anh lính hải quân…
Ôi vô tận vô cùng
Biển cả.
Bóng anh vẫn đi về đây đó
Và biển cứ hát ca lời mộ gió.
Như mắt mẹ từng dõi phía trời xa
Như Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
Người ra đi
Hồn đất nước vẫn quẩn quanh đâu đấy
Hải âu bay hay ngọn cờ phấp phới
Mảnh đất này mưa nắng ngàn năm!…
Ôi những con sóng trùng phùng!
Sóng xa tắp sao gần gũi vô cùng
Như ngọn hải đăng vẫn đứng canh biển lớn
Bao đêm rồi. Tàu ta lại ra khơi vào lộng
Ai hay đâu trong mỗi lớp sóng cồn
Có một phần xương thịt Đội hùng binh?
Như cánh hải âu vẫn bay giữa mùa xuân đất nước
Trường Sa ơi! Nếu đêm nào không ngủ được
Bởi đại dương mộ gió đi về
Mở những chân trời xa
Và sóng hồng lên lay gọi nắng ngoài kia…
Nguyễn Trọng Đồng
(Trường THCS Phú Lộc, Krông Năng, Đắk Lắk)
Chùm hoa kỷ niệm
Một chùm hoa cao su ép khô
Thơm trang nhật ký
Em đến bên tôi dịu dàng dung dị
Tặng anh…
Hoa đẹp như vầng trăng mười sáu
Như tình em viên mãn xinh tròn
Có những tím hoàng hôn
Em về tóc vương se gió
Có những ban mai bình minh rực đỏ
Em thoăn thoắt chân đồi như chú gõ kiến tìm cây
Có ánh mắt cười…
Có cái thẹn thùng giấu trong nắm tay
Bao kỷ niệm hoa ép khô thầm giữ
Anh mở xem mỗi lần nhớ… canh dài…
Đông lạnh rồi đâu nắng ấm giêng hai
Cánh su rủ bóng chờ một người xa thầm tiếc
Anh lang thang đếm ngày đi biền biệt
Lặn lội tìm…
Sâu mắt cánh hoa khô.
Huỳnh Ngọc Sáu (Hiệp Đức – Quảng Nam)