Sợ chi

 suc khoe nguoi tieu dungLắm người cứ sợ xơi heo
Chỉ lo cám bã, rau bèo có pha
Chất gì nhiều nạc, ít da
Thịt ngon ngon đến quá đa lạ kỳ!
Còn tui tui chẳng sợ chi
Có nguy thì cũng chẳng nguy đến mình.
Một đàn lợn nạc xinh xinh
Chất tạo nạc rởm thiệt tình có pha
Một đàn trơn lông đỏ da
Là do tạo nạc rởm và tăng cân…
Thịt heo cả xã hội cần
Còn tui, tui vẫn cứ mần, sợ chi?

Phạm Minh Giang

“Đu dây”

– Ông thấy bà con nông dân vùng Tây Nguyên ta “đu dây” bao giờ chưa?
– À, ý ông nói người dân không có cầu đi lại phải đu dây qua suối đó hả. Thấy rồi, báo chí đăng hoài mà.
– Hì hì. Đó là nghĩa đen thôi, nghĩa bóng kìa. Nông dân ta chặt bỏ cà phê trồng chanh dây, tức là đang… “đu dây” đó?
– Là sao?
– Thì bị thương lái Trung Quốc nâng giá chanh dây cao vù vù, dân ta đổ xô trồng, mua cả giống của họ, rồi mai mốt họ đột ngột hạ giá xuống, thế là tiêu. Không phải đang đu dây là gì, liều quá đi chứ.
– À, vậy là nông dân ta tiếp tục bị họ “giật dây” để rồi phải “đu dây” đó hả?

Hai Cạo

Tại ông trời!!!

Người nọ thở than với bạn đồng nghiệp cũ cùng làm trong xí nghiệp chế biến mủ:
Cũng tại ông trời, mà tớ bị tai nạn nghề nghiệp. Bây giờ xí nghiệp sa thải thật hối hận cậu ạ!
– Sao tại ông trời kỳ vậy?
– Thì ổng mưa…
– Ông mưa ở đâu?
– Ổng mưa ở nhà máy mủ, mà không mưa ở vườn cây thu hoạch sản lượng mủ.
– Vậy tốt chứ sao?
– Tốt gì. Tớ tưởng… có mưa ở vườn cây thu hoạch sản lượng mủ thì trong mủ sẽ có nước mưa. Bởi vậy mới giảm hàm lượng DRC của các đơn vị giao, nhập mủ xuống thấp mà không cần kiểm chế, thế là bị khiếu nại…
– Trời!
Nguyễn Củ Cải

Tâm sự

Bác sỹ hỏi bệnh nhân:
Tại sao anh lại nghiện rượu trở lại?
– Dạ… năm kia, tôi bắt đầu uống rượu, sức khỏe suy sụp và mất việc làm, vợ tôi bỏ đi. Tôi cai rượu, sức khỏe hồi phục rồi tìm được việc làm, vợ tôi lại quay trở về. Sau đó, tôi lại bắt đầu uống rượu, bác sỹ ạ!
-?!!
Văn Hiếu

Phí

Thấy vợ đi chợ về, chồng hỏi:
Này em, mua quần áo chi nhiều vậy? Mới tháng rồi anh thấy em đã sắm ba bộ rồi kia mà?
– Em biết thế. Nhưng tủ quần áo nhà mình còn trống nhiều quá, mà không có gì để chứa cho chật thì phí tiền đã mua tủ, anh yêu à!
– !?
Nguyễn Hoàng Duy