Nắng chói chang ngỡ ngàng
Níu tương tư vào gió
Chồi cao su ve than
Qua kẽ tay mắt lá
Hạ bồng bỗng trời xanh
Có tuổi thơ rơm rạ
Cánh diều bay chòng chành
Trưa bóng tròn dĩ vãng
Ngày xa xăm hiện về
Nụ hôn chưa tròn vạnh
Khuyết một vầng trăng quê
Mùa hạ nghiêng nón lá
Gió qua cầu tóc bay
Tiếng ve ngân ra rả
Em phương nào có hay
Huỳnh Ngọc Sáu
Mưa
Xuân cạn. Chiều qua đã có mưa,
Cao su vui sướng nói sao vừa
Trước thời Lập Hạ trời rải bạc,
Cốc Vũ thần ban những trận mưa.
Nguyễn Hữu Phước
Vụ đông
Đồng làng gốc rạ lật nghiêng
Luống cày vụ Đông ngai ngái
Mẹ tôi vai gầy xếp ải
Đồng xa cơm nắm qua ngày
Gió bấc rải xuống đường cày
Nắng hanh bạc màu áo mỏng
Vụ Đông đầy vơi hy vọng
Trăng non ngả xuống đường về
Bữa cơm tối cả nhà sum họp
Trên mâm mẹ đặt đĩa rau tươi
Cha bày thêm nụ cười
Tôi ngồi im nghĩ về vụ Đông của mẹ…
Trần Duy Hiển
Related posts:
- Khi bóng đá được đưa vào đề thi văn
- Sức sống diệu kỳ
- Kinh tế hộ gia đình: Điểm tựa vững chắc lúc khó khăn
- 9 đại biểu VRG tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
- Sáng kiến hộp đeo nhang muỗi
- Theo anh vào lô
- Mong nhiều nhà hảo tâm
- Chung kết cầu lông đôi nam Hội thao khu vực 1
- Chư Sê Kampong Thom giải nhất toàn đoàn Hội thao khu vực V
- Cao su Phước Hòa giao lưu thể thao nhân ngày 22/12