Tây Nguyên vào hạ

mua ha
Tây Nguyên hạ về hừng hực lửa
Muốn đốt thiêu thân thể cao su.
Nhưng cũng có lúc dịu dàng hạ nhiệt
Tung mái tóc đen che mát cả núi rừng
Buông những sợi tơ óng ả xuống đất lành
Cho rừng cây vạn vật nảy đâm chồi
Khoác lên mình tấm khăn choàng người lính
Tiếng suối khe rộn rã khúc quân hành
Trong lòng đất máu căng tròn huyết quản
Trên không trung không khí mát trong lành
Sức sống muôn loài theo thức dậy vươn lên.

Nguyễn Hữu Phước

Đất Mũi

Chao ôi là mây trắng
Lượn trên bầu trời xanh
Đường về thăm đất Mũi
Mây cùng tôi đồng hành
Ngỡ như mình chiêm bao
Trong một giấc mơ đẹp
Nắng lấp loáng dòng kênh
Đước trùng trùng điệp điệp
Này đây anh họa sĩ
Vẽ tôi bức tranh nào?
Bức tranh về đất Mũi
Biển và trời gặp nhau.
Đất Mũi giống chim câu
Bốn mùa hào phóng gió
Ơi Hòn Khoai ngàn đời
Thao thức cùng sóng vỗ
Đây tượng hình Tổ quốc
Đây linh hồn núi sông
Đây uy nghi dáng đứng
Dòng máu đỏ Lạc Hồng
Nhớ xưa người mở đất
Dựng tạm năm căn nhà
Má Năm Căn vẫn kể
Những cuộc đời phong ba
Hòn đất mặn vị biển
Thấm giọt máu anh hùng
Sáng tên làng tên xã
Xây đắp cuộc đời chung
Biển xanh màu ngọc bích
Thuyền phóng như tên bay
Chợ sực nức mùi cá
Nong phơi nắng giát đầy
Người ngược xuôi đất Mũi
Xin nắm đất làm quà
Thấy bóng hình đất Mũi
Luôn sát gần quanh ta…

Phan Thế Cả