
Vuốt mèo xé vỏ chợ đêm
Mầm hoang nhú những tược mềm leo trăng
Rùng mình trời đổ sao băng
Một cơn chớp mắt đổi bằng dửng dưng
Tôi ngồi thương nhớ tán rừng
Nhớ cái trầm mặc của từng gốc cây
Lưỡi dao rạch lớp vỏ dày
Sữa cây nhiễu giọt nuôi ngày dần lên.
Đông Sơn
Xuân
Ngoài hiên trở gió thoảng hương Xuân
Rung động hồn thơ gợi mấy vần
Nhớ bạn phương xa tình một thuở
Thương người năm cũ mộng bao lần
Ngày trôi hương lửa còn vương đọng
Xuân lại tơ lòng mãi vọng ngân
Đời dẫu phôi pha tình thuở ấy
Sót trong Xuân ý nhớ trong ngần.

Nguyễn Thanh Bá
Related posts:
Cải thiện thu nhập mùa nấm mối
Kí ức rưng rưng…
Bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng - hướng vào giới trẻ
"Hâm nóng" tình yêu bóng đá
Ngày 1/8/2014: Hạn cuối nhận bài thi viết tìm hiểu 85 năm
Mùa Đông không lạnh!
Cao su Quảng Trị giải nhất toàn đoàn Hội thao khu vực II
Mùa hè xanh trên đồi cao su
Hội thao Khu vực I: Nỗ lực vì thành công chung
Hội thao Rubico tổ chức 6 môn thi đấu