
- Ngày xưa chống giặc xông pha
Ngày nay chống dịch: Không ra khỏi nhà.
- Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Hiểm nguy vất vả thấy thương “tuyến đầu”.

- Đêm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen
Nhặt được em đừng mang lên
Thôn anh phong tỏa, thôn em ngăn đường.
- Con cóc là cậu ông trời
Khẩu trang không có cũng mời …cậu đi.
- Trăm năm trăm cõi người ta
Phòng ngừa dịch bệnh ở nhà là yên.
- Hỡi cô tát nước bên đàng
Mong cô hãy nhớ khẩu trang mang vào.
- Áo anh đứt chỉ đường tà
Chờ ngày hết dịch về nhà em khâu.
- Anh hùng là anh hùng rơm
F không mà đến hết cơn anh hùng.
- Dã tràng xe cát biển đông
5 K không có chẳng công cán gì.
- Dạy con từ thuở còn thơ
Phòng dịch hiệu quả là nhờ 5K.
- Dù cho con bế con bồng
5K chống dịch quyết không lơ là.
- Ớt nào mà ớt chẳng cay
Phòng dịch tốt nhất, thứ này: Vắc – xin.
- Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Chích xong hai mũi mới ra đồng người.
- Ra đường sợ nhất ép không
Về nhà sợ nhất vợ không cho vào.
- Con ơi nhớ lấy câu này
Tuyến đầu chống dịch đêm ngày… chớ than!
- Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Anh đi chống dịch, em chờ… vắc – xin.
- Nhớ em về với Hội Lim
Chích xong hai mũi anh tìm mà ra.
- Ai ra xứ Huế thì ra
Ở đâu yên đó chớ ra làm gì…
- Đợi ngày trúc ở với mai
Chờ cho hết dịch cả hai một nhà.
- Đa tình thì vướng nợ đời
Ép không vướng phải tàn đời chẳng chơi.
- Râu tôm nấu với ruột bầu
Chờ tin xét nghiệm mà rầu ruột gan.
MINH ANH
Related posts:
Sài Gòn hàng rong
Đẩy mạnh tuyên truyền ca khúc về ngành cao su
Niềm vui của những "chân đi"
Khai mạc Hội diễn nghệ thuật VRG Khu vực I
Văn hóa bình luận bóng đá
TCT CS Đồng Nai giành giải nhất Hội thi 85 năm khu vực IV
Chư Sê Kampong Thom giải nhất Hội thao Khu vực III
Thầy Park Hang Seo: cảm hứng - niềm tin và chiến thắng
LỜI CẢM TẠ
Cao su Bà Rịa Kampong Thom sôi nổi hội thi mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam