Người thợ giỏi và khát khao chiến thắng

CSVN – Vậy là bao trông ngóng mong chờ tháng 12 cũng đã tới – Tháng cuối của mùa thi đua nước rút – Tháng của bội thu sản lượng – Tháng của ngày hội giao lưu, tranh tài của những người thợ giỏi toàn ngành – Tháng của nụ cười và hạnh phúc lớn lao của những cá nhân,tập thể được vinh danh…

Về đích Ảnh : Đào Phong

Có lẽ trong mỗi người lao động toàn ngành không ai không có chung cảm xúc hân hoan khi Hội thi Bàn tay vàng lần thứ XIII đã đến. Tạm gác lại bao lo toan thường nhật của cuộc sống, tạm lắng lại niềm vui của bao đêm không ngủ dõi theo những trận cầu nghẹt thở “nóng cùng World Cup”, người lao động hân hoan đón chờ ngày hội lớn toàn ngành quy tụ 64 đơn vị thành viên và 325 “chiến binh” tranh tài tại Nông trường Bến Súc (Cao su Dầu Tiếng). So với Hội thi năm 2020, năm nay Hội thi toàn ngành sẽ có cảm xúc mới mẻ khi được hội ngộ, đón mừng những Kiện tướng, Bàn tay vàng của các đơn vị đóng chân trên nước bạn Lào, Campuchia sau hơn 2 năm “vắng bóng” vì dịch bệnh Covid – 19. Chắc chắn các “chiến binh” khu vực miền núi phía Bắc sẽ dày dặn bản lĩnh hơn trong cuộc tranh tài tại Hội thi lần thứ XIII – năm 2022…

Nếu như được hỏi kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của người thợ, thì có lẽ hạnh phúc nhất là khoảnh khắc danh hiệu Kiện tướng – Bàn tay vàng gọi tên mình. Đó không chỉ là niềm vinh dự của bản thân mà còn là niềm tự hào của cả đơn vị nơi mỗi người thợ giỏi công tác. Thành tích của mỗi cá nhân sẽ góp phần to lớn vào thành tích chung của tập thể; đó còn là thành quả của những năm tháng miệt mài, cần mẫn “một nắng, hai sương” trên vườn cây của người lao động; đó còn là bản lĩnh thi đấu của mỗi “chiến binh” trên “đấu trường” quy mô toàn ngành; đó còn là khát vọng “vượt qua chính mình” để bước lên bục vinh danh…

Có lẽ, trong mỗi chúng ta nếu một lần được về với Hội thi, sẽ cảm nhận đầy đủ những cung bậc cảm xúc của người thợ. Đó là sự choáng ngợp của anh thợ giỏi từ vùng núi phía Bắc khi thấy “vườn cây miền Đông đẹp quá”; đó còn là cô thợ giỏi tuổi nghề chưa cao, lần đầu ra “biển lớn” rụt rè “em hổng biết nói gì”; đó còn là niềm vinh dự tự hào “lần đầu tiên được sang Việt Nam thi tài” của anh thợ giỏi đơn vị Lào, Camphuchia; đó còn là bản lĩnh của những Kiện tướng, Bàn tay vàng có thâm niên dày dặn “Hội thi lần này quyết đem vàng về cho đơn vị”… Nhưng điều mà chúng ta dễ nhận thấy ở mỗi người thợ giỏi đó là tinh thần yêu nghề, lòng tự hào về truyền thống ngành và tinh thần quyết tâm thi đấu để có được thành tích cao trong cuộc đời người thợ.

Bao trông chờ, háo hức. Hội thi lần thứ XIII – Một sân chơi lớn mang tầm quốc tế đã đến! Sự kiện quan trọng của ngành – Dấu mốc đáng nhớ của người thợ giỏi khi họ được về Dầu Tiếng tranh tài. Trong biết bao náo nức, xốn xang trong ngày khai mạc, ở đó có cả nụ cười hạnh phúc còn là những trái tim đầy nhiệt huyết tranh tài, là những phút giây nỗ lực bứt tốc thả cờ vàng về đích… Tin tưởng rằng 325 người thợ giỏi có mặt tại Hội thi sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang của đội ngũ công nhân ngành cao su Việt nam. Họ là những người thợ giỏi – những Bàn tay vàng – những Kiện tướng trong lòng người lao động của VRG. Với nỗ lực trong lao động và khát khao chiến thắng, những người thợ giỏi có mặt tại Dầu Tiếng tham dự hội thi đều là những người yêu ngành, yêu nghề, có tinh thần phấn đấu và xây dựng VRG ngày càng phát triển bền vững, góp phần to lớn vào mục tiêu “Công nhân giàu – Tập đoàn mạnh”.

KHÔI NGUYÊN