CSVNO – Lúc 13 giờ ngày 19/8, trên đường tuần tra tại lô 49 thuộc Nông trường Minh Hoà, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, anh Hồ Văn Thơ – nhân viên bảo vệ phát hiện đối tượng nghi vấn bắt trộm chó và báo lực lượng Công an xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng trên.

Đối tượng đi xe mô tô Sirius chở theo 1 con chó đã chết, thấy đối tượng vứt bỏ con chó và bỏ chạy, anh Thơ đuổi theo, đồng thời điện thoại báo cho anh Nguyễn Đức Vinh là Trưởng trạm bảo vệ cũng trực gác gần đó để hỗ trợ, cùng với đó lực lượng Công an xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương kịp thời có mặt hỗ trợ. Sau 15 phút truy đuổi đối tượng đã bị bắt tại lô 79, NT Minh Hoà thuộc ấp Tân Định, xã Minh Tân.
Ban đầu đối tượng khai nhận tên Nguyễn Hải Hà, ngụ tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, dùng xe mô tô đến các địa bàn giáp ranh lô cao su nơi vắng người để thả thuốc chó, trộm chó đem về Bình Phước tiêu thụ.
Với tinh thần cảnh giác cao, hành động của anh Hồ Văn Thơ và anh Nguyễn Đức Vinh đáng được biểu dương, nhân rộng trong toàn lực lượng bảo vệ ngành cao su, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

VĂN THỌ
Related posts:
Thợ cạo và lương duyên
Du xuân đầu năm tại Thác số 4
VRG Khải Hoàn ủng hộ 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung
Cất cao tiếng hát người công nhân cao su miền Đông
Thú vị xe ngựa phố núi
Nhà truyền thống cao su Dầu Tiếng: khắc họa truyền thống hào hùng
Phòng truyền thống VRG - Nơi cô đọng lịch sử ngành cao su
Ca khúc "Cao su Đồng Nai-Kratie": Chuyển tải nỗi lòng người xa quê
Thiêng liêng - Tượng đài Chi bộ Phú Riềng Đỏ
Gởi rau củ, đủ yêu thương