Tiếng gà trưa biên giới

ga
Tiếng gà trưa biên giới

Đồn biên phòng mùa khô

Rừng khộp lao xao lá vàng trước gió

Nắng chói chang au từng ngọn cỏ

Mặt đất như nung nâng bàn chân lặng lẽ

Đường tuần tra mùa xuân

Phên dậu quê hương

Bao mưa nắng hóa cột mốc hữu nghị

Con suối chảy giữa đường ranh biên giới

Đất bạn đất ta có gì khác lạ

Mà mỗi âm thanh nghe xao động tháng năm

Mà dòng suối cũng chảy ngập ngừng

Như cánh lan rừng khoe sắc Dưới vòm trời trong xanh!

 

Giữa thiên nhiên khoáng đạt vô cùng

Trong nắng sớm cánh ong đi hút mật

Đàn vịt trời lại về tắm mát

Hồ nước mênh mang ôm cả cánh rừng

Như hạt ngọc vàng óng dưới thung

Xuân về nghe chồi xanh phơi phới

Ôi! Tổ quốc tiếng gà trưa biên giới

Ta chẳng nghe nhầm mà gọi mãi quê hương

Đất nước bình yên từ những mũi tên…

NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

Khúc hát tháng tư

Tháng tư

Mưa rào đã tới

Vườn cao su phơi phới sắc tươi xanh

Ong rừng

Vỗ cánh thêm nhanh

Mùa mật ngọt đọng trên cành trĩu nặng

Ban mai

Vườn cao su đầy nắng

Ướp hương thơm dòng nhựa trắng tinh khôi

Bóng em thấp thoáng

Nụ cười nét xinh tươi

Nghe lời hát

Cây với người là bạn

Đã qua mùa nắng hạn

Cây cao su

Bừng sức sống vươn cành

Em dậy sớm

Ra vườn cạo cùng anh

Nghe sương rơi

Cũng hóa thành nốt nhạc

Chư Prông

Đang ngân vang lời hát

Vui bước vào mùa khai thác cao su.

LƯƠNG QUANG HIẾN

 DSCN4172

Cao su lá rụng lại xanh

Cao su lá rụng lại xanh

Để anh quét lá xếp thành lối đi

Để vương chút nắng xuân thì

Long lanh lá hát thầm thì mộng mơ.

Em đi như dáng nàng thơ

Từ trong cổ tích thẫn thờ hồn tôi.

Ngập tràn nét, vẻ đôi mươi

Thanh xuân sức trẻ rạng ngời tinh khôi

Tay khơi nhựa sống dâng đời

Tình em tỏa nắng vùng trời thiên thanh.

TRỊNH ANH TUẤN

 

Cao su mùa nhớ

Em đánh rơi nụ cười nơi dốc nắng

Để ta tìm thương nhớ phía chiều buông

Cao nguyên ơi ngày lộng gió trên nguồn

Đường uốn khúc, nên lưng chừng, lỗi nhịp

Em có hẹn không cao su mùa thay lá

Những cung đường rợp sắc đỏ – nâu thôi?

Quốc lộ chiều nay dòng người sao qua vội

Mà riêng ta, cứ đứng lại, chùng chình!

Cô gái nhỏ nghiêng gùi xuống cười xinh

Hình như gió vừa tô hồng đôi má trẻ

Rượu ấm môi đêm đại ngàn ánh lửa

Cái nắm tay thôi rồi chẳng muốn quay về

Cao su ơi đã thương chẳng nệ hẹn thề

Chiều đất đỏ bụi quyện hồn lữ khách

Vùng đất anh hùng nay vươn mình trong nắng mới

Đón người về với thương nhớ trọn vòng tay.

KÌ ANH