CSVN – Anh Lê Đăng Định có vóc dáng nhỏ con, ấy thế mà trong công việc ít ai có thể theo kịp anh.
Mới 35 tuổi đời mà anh đã có thâm niên 17 năm CN cạo mủ tại Tổ 1 NT Đồng Nơ (Cao su Bình Long). Với biết bao vất vả, nhưng anh vẫn luôn hăng hái trong lao động, tích cực mọi mặt trong sản xuất. Kế hoạch sản lượng được giao không những hoàn thành mà năm nào anh cũng vượt từ 20 – 30% .
Đặc biệt năm nay được giao trên 4 tấn, tính đến ngày 10/10 anh đã được trên 7 tấn. Theo tổ trưởng nhận định cuối năm anh dư sức vượt 50% kế hoạch. Không những hăng say trong lao động sản xuất, anh còn rất siêng năng trong phong trào thanh niên xung kích, luôn có mặt đầu tiên với tác phong nghiêm chỉnh. Mỗi khi Đoàn Thanh niên tổ chức phát động là anh sẵn sàng tham gia.
Khi chúng tôi hỏi về thành tích, anh rụt rè bộc bạch, “Mình mới có một …bằng khen của Bộ Nông nghiệp, năm nay mới được xét Chiến sĩ Thi đua”.
Nguyễn Thị Nhị
Related posts:
- Trần Bá Hải – Vượt khó thực hiện ước mơ
- Quyết tâm đưa đơn vị trở thành lá cờ đầu của Nông trường
- "Tuổi trẻ đừng sợ vất vả"
- "Vàng trắng phía Bắc chứa bao tâm huyết, nghĩa tình"
- Kiện tướng Hồ Đình Hùng: Hội thi nào cũng đạt giải!
- Trường Cao đẳng CN Cao su: Sinh viên đạt giải cao thi viết "Tôi chọn nghề"
- Thợ giỏi "Sao vuông" ở cao su Phú Riềng
- Phùng Văn Nghiêm: Đoàn viên trẻ dám nghĩ dám làm
- Tùy bút mùng 1 tháng 4
- “Tôi học được ở Bác sự kiên định, tính kiên trì”