Ai cũng có một miền đã đi qua
Để khắc sâu trong tim thành nỗi nhớ
Dòng thời gian cứ quay đều muôn thuở
Cuốn đời mình đến trăm ngả muôn nơi
Đất quê tôi nơi đó những kiếp người
Ngày hai buổi với hàng cây rợp bóng
Cao su ơi, niềm tin và hi vọng
Có bao giờ thôi tắt lửa tin yêu
Tôi bước đi tia nắng tắt trở chiều
Đầu ngoảnh lại với bao điều trăn trở
Có khó khăn thành công thêm rực rỡ
Lòng dặn lòng miền nhớ thuở nào quên….
Nguyễn Duy Ái
Related posts:
- Giao lưu bóng chuyền các trung tâm y tế 4 công ty cao su tỉnh Gia Lai
- Tuyển nhân sự
- Đại hội Đảng bộ Cao su Lai Châu II: Bầu trực tiếp chức danh bí thư
- Ấn tượng siêu thị giữa rừng cao su
- Suýt tiêu
- Bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng - hướng vào giới trẻ
- Ấm áp tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện
- Cao su Chư Păh tổ chức giải quần vợt lần thứ nhất 2019
- Cao su Việt - Lào tổ chức hội thao mừng 90 năm truyền thống ngành
- Hoài niệm một loài cây