Nỗi niềm xe đưa tiễn
Ngày anh ra tiền tiêu
Thiêng liêng một dải đất
Một Trường Sa thân yêu.
Xa khuất dần quê núi
Anh để lại cái nhìn
Em đỏ hoe đôi mắt
Cái nghéo tay làm tay.
Anh đi rồi có nhớ
Những ngày tháng nông trường
Mình đêm sương đi cạo
Góp cho đời mật hương.
Kỷ niệm còn nguyên đó
Lối đường lô dốc trơn
Trưa khốc khô gom mủ
Ngồi bên nhau dỗi hờn.
Gởi nguồn vui về đảo
Cho anh lính Trường Sa
Em một lòng chờ đợi
Vững niềm tin quê nhà.
Trần Thị Thu Yến
Related posts:
- Du học để trưởng thành
- Địa ốc Cao su vô địch cúp Geru Star lần 4
- Cao su Bình Long: Khai mạc giải bóng đá U15
- Sắc màu trên đất cao su
- Cao su Chư Păh tổ chức giải bóng chuyền truyền thống
- Cao su Sa Thầy chú trọng chăm lo con em người lao động
- Lễ khai mạc Hội thao Khu vực 1 - Yên Bái (clip 1)
- Thành công bắt nguồn từ niềm đam mê
- Hoài niệm
- Mùa cạo mới trên địa bàn Tây Nguyên: Thời tiết chưa thuận lợi