Có một tạp chí cao su

Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải
Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải

Ba sáu năm một chặng đường

Có tờ tạp chí đảm đương dẫn đầu

Từ thành thị tới rừng sâu

Phóng viên luôn bắc nhịp cầu thăng hoa

Tin hay đến khắp mọi nhà

Nhờ dòng mủ trắng lấy đà vươn lên

Gian lao đã được đáp đền

Trung, nam, bắc cả ba miền vào xuân

Người cao su rất chuyên cần

Dưỡng cây mủ tốt bước chân miệt mài

Công nhân, thanh, nữ đa tài

Quyết về đích sớm ai ai cũng hồng

Tạp chí đi khắp núi sông

Chia bùi sẻ ngọt tận cùng quê hương

Hôm nay đã rất tỏ tường

Người phóng viên trẻ kiên cường muôn nơi

Cao su làm đẹp cho đời

Vinh danh tạp chí sáng ngời cao su

   CTV 5 B

Ơn người dẫn lối tôi đi

(Thân tặng anh chị em Tạp chí Cao su Việt Nam)

Mười năm tôi viết báo ngành

Cao su Tạp chí luôn dành niềm tin

Biết bao kỷ niệm mãi in

Tòa soạn hướng dẫn đi tìm từng câu

Bài viết gãy gọn, ý sâu

Đề tài phải mới đi đầu xen canh

Việc hay người tốt trong ngành

Bài tôi viết được nói lên bao điều

Biết ơn Tòa soạn rất nhiều

Nhiệt tình giúp đỡ sớm chiều cho tôi

Mười năm tôi viết báo rồi

Gần trăm bài viết tuyệt vời đã đăng

Càng ngày kiến thức mở mang

Tạp chí dẫn lối trên đàng mình đi

Tòa soạn tạp chí khắc ghi

Nhớ ngày Nhà báo mỗi khi sum vầy

Lòng tôi hạnh phúc dâng đầy

Quyết tâm gắn bó đêm ngày ngành ta

Cao su Tạp chí nở hoa

Mừng ngày nhà báo chan hòa niềm vui.

                         NGUYỄN SỸ VUI

Gửi ngày 21 tháng 6

Ngày vui xin gởi tâm tình

Gian truân năm tháng hành trình có nhau

Để đời nhớ được một câu

Bạc đầu người viết chắc đâu đã thành

Bộn bề công việc hành trình

Đêm đêm nặng trĩu một mình đèn chong

Để mai báo mới thêm trang

Là anh, là chị vững vàng bước chân

Đời thường bao việc lo toan

Cường quyền chẳng ngại chữ tâm – đức bền

Xứng danh nhà báo sáng tên

Bạn đọc mến mộ gần thêm mọi người

Niềm tin – hai chữ thay lời

Vắt mình vì nghiệp để đời sáng tươi.

                     THÀNH TÂM

Viết ỏ tuổi năm mươi

(Cho mình và bạn)

Năm mươi tuổi đường thơ còn dang dở

Chuyện gia đình, chuyện cơm áo chưa nguôi

Hòn than nhỏ trong tim chờ bốc lửa

Còn khát đi, khát viết, khát bầu trời …

 

Thương sợi tóc trên đầu ta chóng bạc

Kiếp phù du cát bụi – một đời người

Dẫu biết thế nhưng lòng không đổi khác

Với em – tình ta mãi tinh khôi

 

Cầm ngọn gió biết mình chưa hết dại

Còn ngây thơ đuổi bắt ánh trăng rơi

Năm mươi tuổi tìm lối xưa trở lại

Tình yêu đầu còn tươi mới bạn ơi!

NGUYỄN QUỲNH THI

Hè của em

Ba mẹ ơi!.. con rất thích nghỉ hè

Để được tung tăng chơi cùng chúng bạn

Trên bờ đê vi vu gió thoảng

Đánh đáo đánh cù trong sáng vô tư

 

Con muốn về thăm ngoại nội ở quê

Để lên đồi hái những trái sim ngọt lịm

Để ra đồng cưởi lưng trâu trĩu mến

Xuống biển chiều bắt ốc, bắt nghêu

 

Con muốn đi cùng các bạn chăn trâu

Để nghe vi vu sáo chiều gió thổi

nghe tiếng hò ngọt ngào trong đêm tối

Cùng các bạn tắm mát dưới dòng sông

 

Nhưng hôm nay năm học vừa xong

Lại chuẩn bỉ cho học hè đã tới

Sao con thấy tâm hồn con chới với

Cứ bù đầu chả có chút tuổi thơ

 

Lịch của cô đã sắp sẵn đang chờ

Không đến lớp chắc không thể được

Hè ơi ta không cùng mi chung bước

Dẫu chưa một lần ta muốn thế hè ơi.

  NGUYỄN THỊ NHỊ