“Đua”

  • Năm nay là năm các cấp ngành tổ chức đại hội thi đua yêu nước đó Tư Mủ. 5 năm một lần đó nha.
  • Vậy hả, nghe đại hội này tui nhớ câu nói của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”.
  • Không biết các ngành khác sao chứ ngành cao su mình tui thấy mình liên tục thi đua đó Tư Mủ hả, từ đầu năm cho đến cuối năm.
  • Ngành mình là ngành sử dụng nhiều lao động, phong trào thi đua phải mạnh mẽ, hăng hái mới thu được nhiều sản lượng chứ. Tui với ông “đua” không, cuối năm nay ai vượt nhiều hơn thua 1 chầu.
  • Chơi thì chơi chứ sợ gì. Nào một..hai…ba!
HAI CẠO
Vì đâu nên nỗi..

Ngày xưa phượng đỏ thắm sân trường

Đâu nỗi bây giờ thấy thảm thương

Ngọn gẫy cưa lìa cành lá nát

Thân rời chặt khúc cánh hoa vương

Sum xuê cội vững còn bám đất

Còi cọc chùm nông trốc giữa đường

Chăm bón tình yêu dành lớp trẻ

Gây trồng trách nhiệm tránh vô lương.

            ĐỖ VĂN TÂN
Không trồng được

Hai công nhân trong giờ nghỉ chờ trút mủ nói chuyện với nhau:

  • Công nhân A hào hứng: Cậu ạ, vợ mình thật tuyệt. Cô ấy trồng cây gì cũng xanh tốt và hoa quả sum xuê.
  • Công nhân B ngậm ngùi: Cậu thật hạnh phúc, không bù với vợ mình. Cô ấy không biết trồng cây gì hết mà lúc nào cũng bắt mình phải trồng cho cô ấy thật nhiều… cây.
  •  Công nhân A: Khó gì, cậu cứ trồng vài cây cho cô ấy vui lòng.
  •  Công nhân B: Cậu biết vợ mình thích cây gì không? Đòi tớ trồng cây ATM và cây vàng… mới khổ chứ!
  • Công nhân A: Trời ạ! Bó tay luôn.
MỦ BÈO
Có ai cấm đâu!

Hai vợ chồng đang dạo trong một trung tâm mua sắm, khi đi ngang một cửa hàng đồng hồ, người vợ kéo tay chồng nũng nịu nói:

– Anh yêu, anh nhìn xem cái đồng hồ mạ vàng kia có đẹp không?

Người chồng gật gù:

– Ừ, đẹp thật đấy.

– Em ao ước có được chiếc đồng hồ đấy từ lâu lắm rồi. Có nó em sẽ luôn về nhà đúng giờ.  Nhưng đôi khi ước mơ cũng là xa xỉ. – cô vợ hờn dỗi nói.

Anh chồng âu yếm nhìn vợ và mỉm cười:

– Em yêu, thì bây giờ em vẫn có thể ước mà, có ai cấm đâu.

– !!!

ĐÔNG QUÂN (st)
Người đàn ông chân chính

– Con trai của bố, nói bố nghe, hôm nay con được điểm mấy?

– Thưa bố, sao bố lại quan tâm những chuyện vặt vãnh đó.

– Sao con cho rằng đó là chuyện nhỏ.

– Dạ thưa, vì bố đã từng dạy con rằng: những người đàn ông chân chính thì không bao giờ thèm để ý đến những chuyện… vặt vãnh ấy!

LY LY