Nhịp cầu nối những bờ vui

anh dep 1
Canh Ngọ sắp đã qua đi
Ất Mùi tiến đến thầm thì mùa Xuân
Ngành ta tiến mãi không ngừng
Từng bước khắc phục vượt cùng thời gian
Sẻ chia gian khó cơ hàn
Khơi dòng nhựa trắng ngập tràn niềm tin
Biết bao nghĩa nặng ân tình
Yêu thương gắn bó hết mình ngành ta
Xuân về Tết đến mọi nhà
Vui Xuân đón Tết nhà nhà ấm êm
Công nhân lao động chớ quên
Thực hành tiết kiệm phải nên làm đầu
Chung lòng góp sức cùng nhau
Văn hóa lành mạnh nhịp cầu bờ vui.

Ngô Kim Chủy 

Dã quỳ

Thương em một đóa dã quỳ
Thương em một chút thầm thì yêu thương
Mấy mùa hoa nở vấn vương
Mấy mùa anh đứng bên đường chờ mong
Giá đừng chín nhớ mười trông
Giờ đâu đứng đợi, bên song – dã quỳ.

Đặng Tuấn Minh 

Nỗi nhớ mùa Xuân

Hiên ngoài trở gió thoảng hương Xuân
Rung cảm hồn thơ dệt mấy vần
Nhớ bạn phương xa tình một thuở
Thương người chốn cũ mộng bao lần
Đông qua – hương lửa còn vương đọng
Xuân lại – tơ lòng mãi vọng ngân
Đời dẫu phôi pha tình thuở trước
Sót trong Xuân nỗi nhớ thương thầm.

Nguyễn Thanh Bá 

Tình ca cao su

Tinh khôi dòng nhựa cao su
Bàn tay em khỏa sương mù chắt chiu
Xuyên màn đêm, đội nắng chiều
Góp gom mạch sống qua nhiều đắng cay
Một đời người – một đời cây
Mồ hôi nhỏ xuống tháng ngày ước mơ
Đi qua bao nỗi đợi chờ
Cao su xanh – khúc vô bờ tình yêu
Nhớ xưa cơ cực đủ điều
Khi đi trai tráng, bủng beo lúc về.

Lê Thành Văn 

Tình ca tháng Giêng

Tháng Giêng sắc nắng có hồng
Mái chèo khua nước trên dòng sông mơ
Mai vàng nở giữa trang thơ
Cành cây có búp non tơ dịu dàng
Tháng Giêng ghé lại bên đàng
Gọi cơn gió nhẹ ru hàng cây xanh
Tìm trong đáy mắt long lanh
Niềm vui vỗ cánh bay nhanh vào đời
Tháng Giêng chúm chím môi cười
Và mang dáng dấp một thời hương bay
Nhẹ nhàng ru giấc mê say
Mùa Xuân hơi ấm vòng tay ân cần
Tháng Giêng dệt điệu gieo vần
Tình yêu nụ chín trong ngần nở hoa
Đất trời đẹp mãi trong ta
Mùa Xuân là bản tình ca dâng đời.

Võ Hữu Vinh