Lóa mắt vì đề

anh biem hoaLóa mắt một ăn bảy mươi
Tưởng như bốc được của người ta cho
Ngày đêm cứ mộng cứ mơ
Đất đai đem bán để lo chơi đề
Chuyện đề chết mệt chết mê
Nhầm đường lắm kẻ cuồng si nực cười
Của cải đem mang biếu người
Bao nhà kẻ khó người cười xót xa
Mới hoàng hôn đã như ma
Tất ta tất tưởi để ra ghi đề
Cháy túi ông vẫn cứ ghi
Trâu bạc đâu cũng như khi mất mùa.

Vũ Liêm

Đừng để lãng phí

– Hình như ngành mình vừa mới xây dựng ký túc xá để con em ở phải không ông?
– Khánh thành cách đây 1 năm rồi ông ơi, hồi tháng 9/2014 lận, tui nhớ lúc đó đọc Tạp chí ngành thấy có đăng mà.
– Vậy sao đến giờ nghe nói chỉ có vài sinh viên đăng ký ở, con em mình chê hay sao?
– Theo tui chắc là do ít người biết đó, công tác vận động, tuyên truyền chưa được làm tốt nên con em công nhân không biết, cứ ở trọ bên ngoài.
– Ừ vậy thì các cấp đoàn thể phải tích cực vận động thôi, không thì lãng phí lắm đó.

Hai Cạo

Bất hiếu

Một người hưu trí tình cờ gặp con của một người bạn một thời cùng làm công nhân cao su:
– Lâu nay cháu khỏe chớ, cạo lương tháng được bao nhiêu?
– Dạ cảm ơn bác, cháu vẫn khỏe ạ! Giá mủ xuống thấp lương ít quá, nhiều người bỏ công nhân lắm, cháu cũng nghỉ.
– Trời đất! Các cháu đừng có phụ bạc “cao su”. Thời bác với bố mẹ cháu làm lương thấp, ăn cơm độn với mắm cái cho nước vào đun lên chan ăn, hiếm khi có được cá khô, mà vẫn kiên trì, bám trụ làm cho đến lúc nghỉ hưu. Còn bây giờ lương các cháu hơn lương hưu của bác rồi, ăn uống đầy đủ, trong nhà không thiếu thứ chi… sướng quá, còn đòi gì nữa? Cháu nghỉ làm công nhân là bất hiếu với vong linh bố mẹ cháu, phụ bạc công lao của bố mẹ, cháu biết không?
– Dạ, cháu biết rồi! Ngày mai cháu lên nông trường xin làm lại ạ.

Rờ Châm Phước

Khoe

Hai nữ thư ký gặp nhau:
– Này cậu biết không, tớ được giám đốc cho đi cùng xe nhé, ngồi cùng phòng, ăn cùng bàn nữa đấy!
– Tưởng gì, giám đốc của tớ đi công tác xa còn cho tớ ngủ…cùng giường nữa là.
– Hả, làm sao mà cậu lại dám…
– Không, đừng hiểu lầm. Giám đốc của tớ là…. nữ cơ mà!

Trần Văn Ngọc (Đồng Nai)

Tài hơn

Hai cậu bé đang nói về chị:
– Sắc đẹp của chị tao ai nhìn cũng ngơ ngẩn.
– Vậy mà cũng khoe. Một lời nói của chị tao khiến nhiều người thành triệu phú đấy!
– Chị ấy làm nghề gì mà ghê thế?
– Đọc kết quả xổ số.

Hoàng Huy (st)